Mường chà
-
Biên chế bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã là một tiêu chí quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Thực hiện mục tiêu này, những năm qua, huyện Mường Chà (Điện Biên) đã cử cán bộ đi học, “chiêu mộ” bác sĩ về trạm y tế công tác. Ðến nay, 100% trạm y tế trên địa bàn đã có bác sĩ.
-
Ở Mường Chà (Điện Biên), dứa đang là cây trồng đem lại thu nhập cao gấp 4-5 lần so với ngô, lúa, lại dễ trồng, dễ chăm sóc. Dứa Mường Chà chủ yếu là dứa nữ hoàng (dứa Queen) được thị trường ưa chuộng, giúp nhiều hộ vượt qua đói nghèo, vươn lên khấm khá.
-
Nhịn đói, đi bộ, trèo đèo, lội suối... và cả “vồ ếch” là những việc trở nên bình thường, quen thuộc với những nhà báo nông dân trong các chuyến từ thiện khi đến với các bản nghèo vùng cao biên giới Tây Bắc.
-
Trời mưa, thầy và trò điểm trường Đán Đanh 2, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, Điện Biên lại phải nghỉ học, các thầy cô không dám mạo hiểm dạy học bởi không biết lớp học sập xuống bất cứ lúc nào.
-
Những năm qua, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư, xây dựng mới các điểm trường, phòng lớp học trên địa bàn. Năm học 2018 - 2019, nhiều điểm trường mầm non, tiểu học, THCS được kiên cố hóa; giáo viên, học sinh có trường lớp khang trang chào đón năm học mới.
-
Những năm qua, với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mỗi năm huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để kiên cố hóa, hệ thống giao thông nông thôn.
-
Để giúp các học sinh dân tộc nhiều khó khăn tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vơi đi cái giá lạnh khi đến trường, ngày 14.11, đoàn từ thiện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đến tặng hơn 470 bộ áo ấm, chăn ấm mùa đông cho thầy và trò Trường Tiểu học Ma Thì Hồ.
-
Ngày 19.6, tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN), đại diện Công ty Home Credit trao biển tượng trưng tặng 50 con lợn nái giống trị giá 50 triệu đồng cho nông dân nghèo.
-
Đến nay, tỉnh Điện Biên đã có gần 4.200ha cây cà phê, tăng hơn 4%; trên 557ha chè, tăng gần 8% so với năm 2013.
-
“Có xe đạp rồi, em không còn phải đi bộ tới trường nữa. Bố mẹ em cũng không phải lo lắng, bỏ công việc để đến đón em về vào mỗi cuối tuần. Con đường tới trường đã được rút ngắn hơn nhiều”. Em Vàng Thị Sô, học sinh lớp 2, trường Dân tộc Bán Trú Tiểu học Mường Anh, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, Điện Biên chia sẻ.