Mỹ: Cố bảo vệ chó cưng, bà chủ bị cá sấu sát hại

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 21/08/2018 20:30 PM (GMT+7)
Cuộc dạo chơi tại khu nghỉ dưỡng đã nhanh chóng biến thành bi kịch cho người phụ nữ 45 tuổi chỉ vì cố cứu chó cưng trước con cá sấu hung hãn.
Bình luận 0

img

Sự việc cá sấu tấn công diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Sea Pines nằm trên Đảo Hilton Head (bang Nam Carolina, Mỹ). Ảnh: Flickr/Suga.

Theo Sputnik, sự việc xảy ra vào lúc 9h30 sáng (theo giờ địa phương) tại Khu nghỉ dưỡng Sea Pines nằm trên Đảo Hilton Head (bang Nam Carolina, Mỹ) khi bà Cassandra Cline đang dắt chú chó của mình đi dạo thì bị một con cá sấu dài 2,44m tấn công.

“Khi bà Cline đang dắt chó đi dạo gần đầm nước thì con cá sấu trồi lên, cố kéo chú chó xuống”, ông David Lucass – phát ngôn viên Sở Tài nguyên Thiên nhiên bang Nam Carolina cho biết.

“Bà ấy đã cố giải cứu chú chó. Lúc ấy, một công nhân bao trì cũng đã chạy tới để giúp đỡ”.

Tuy nhiên, hành động cứu thú cưng này đã kết thúc trong bi kịch khi bà Cline bị con cá sấu xuống nước và bị cắn chết.

Khu nghỉ dưỡng Sea Pines sau đó đã thông báo bi kịch nói trên qua trang mạng xã hội Facebook: “Chúng tôi rất sốc và đau buồn trước sự mất mát này, cầu mong cho gia đình và người thân bà Cline vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Theo CBS News dẫn lời ông Lucas, sau sự việc, các nhà chức trách đã tìm thấy và bắn chết con cá sấu sát hại bà Cline.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem