Năm vụ "vồ hụt" đáng tiếc nhất trong lịch sử Premier League

Thứ năm, ngày 05/09/2013 10:56 AM (GMT+7)
Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 vừa hạ màn cách đây vài ngày. Cùng điểm lại 5 vụ chuyển nhượng hụt đáng tiếc nhất Premier League từ trước đến nay.
Bình luận 0

1. Cristiano Ronaldo sang Arsenal

img

Theo lời Jorge Mendes-người đại diện của Ronaldo, khi còn khoác áo Sporting Lisbon hồi năm 2003, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã từng liên hệ với thân chủ của ông. Nhưng tới phút chót, Giáo sư đã bất ngờ bỏ cuộc.

Sau khi Arsenal rút lui, Sir Alex Ferguson đã quyết định chi ra 12,24 triệu bảng để đưa Ronaldo về sân Old Trafford vào mùa hè năm đó. Kết quả là CR7 đã trở thành “tượng đài sống” của M.U cho tới khi anh gia nhập Real Madrid vào năm 2009.

2. Kaka sang Man City

img

Vào tháng 1.2009, khi Kaka còn khoác áo AC Milan, ông chủ Sheikh Mansour của Man City sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng trên thế giới khi chấp nhận bỏ ra 100 triệu bảng để mua Thiên thần. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil đã kiên quyết khước từ cơ hội gia nhập Man xanh. Mùa hè năm đó, anh đã chuyển sang khoác áo Real Madrid với giá 56 triệu bảng.

3. Yaya Toure sang Arsenal

img

Mùa hè năm 2003, Yaya Toure (khi đó còn khoác áo CLB Beveren của Bỉ) đã được Arsenal mời thử việc. Tuy nhiên, khi được xếp chơi ở vai trò hộ công trong trận đấu giao hữu với Barnet, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã không thể gây ấn tượng với HLV Arsene Wenger.

Mặt khác, do không thể xin giấy phép lao động cho cậu em nhà Toure nên Wenger đã quyết định từ bỏ thương vụ này.

Sau đó, Yaya Toure đã lần lượt khoác áo Metalurh Donetsk, Olympiakos, Monaco, Barcelona và hiện nay là Man City. Chắc chắn, Wenger sẽ không khỏi tiếc nuối, vì hiện ngôi sao 30 tuổi đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới.

4. Steven Gerrard sang Chelsea

img

Hồi tháng 7.2005 (ở nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea), Jose Mourinho từng làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ thủ quân Steven Gerrard của Liverpool.

Về phần mình, Gerrard đã siêu lòng trước lời chèo kéo của Người đặc biệt. Thậm chí, anh còn nói lời tạm biệt với các CĐV The Kop. Mặc dù vậy, tới phút chót, ban lãnh Liverpool đã thuyết phục được G8 đặt bút gia hạn hợp đồng mới.

5. Wesley Sneijder tới M.U

img

Mùa hè năm 2011, Sir Alex Ferguson luôn xem Sneijder là mục tiêu hàng đầu để thay thế lão tướng Paul Scholes (vừa giải nghệ lần đầu tiên). Ở thời điểm đó, tiền vệ người Hà Lan còn đang duy trì được phong độ đỉnh cao trong màu áo Inter.

Sau một thời gian dài đàm phán, M.U đã thuyết phục được ban lãnh đạo Inter bán Sneijder với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ này đã bị để bể vào phút chót do Quỷ đỏ không chấp nhận mức lương 200.000 bảng/tuần mà ngôi sao 29 tuổi yêu cầu.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem