Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Vương Văn Hưng (ở xóm Đông Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) có tiếng là một người có tấm lòng thiện nguyện, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ngày ngày anh đều đặn đánh xe tải chở lúa giúp nông dân.
Gặp phóng viên, anh Hưng tâm sự: “Tôi vốn sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, thấu hiểu được hoàn cảnh của người nông dân. Mặc dù, gia đình tôi cũng khó khăn nhưng chứng kiến nông dân vất vả. Gia đình tôi sẵn có cái xe ô tô chở hàng nên tôi dành thời gian rảnh ra đồng chở lúa miễn phí giúp bà con trong và ngoài xã ”.
Anh Vương Văn Hưng cùng với chiếc xe tải của mình rong ruổi trên các cánh đồng ở huyện Yên Thành chở lúa miễn phí giúp dân. Ảnh: Lê Tập
Không chỉ chở lúa, anh Hưng còn xắn tay xuống ruộng gặt lúa giúp dân. Ảnh: Lê Tập
Nhiều người nhìn thấy anh Hưng đi làm việc không công, thường gọi anh là người “vác tù và hàng tổng”, có không ít người cho anh là "gã điên, khùng”.
“Ai nói gì mặc họ, còn mình cứ làm việc thật, giúp nông dân là vui rồi. Biết gia đình không khấm khá gì, nhưng tôi muốn làm điều có ich, được lao động, giúp đỡ mọi người là hạnh phúc nhất" - anh Hưng nói.
Chị Võ Thị Lương (vợ anh Vương Văn Hưng) chia sẻ: “Vợ chồng tôi cũng làm nông nghiệp, gia đình có cái xe ô tô tải (4,5 tấn) làm dịch vụ chở vật liệu. Vừa rồi anh Hưng có nói với tôi vụ lúa năm nay mất mùa, bà con vất vả nên tiện có xe, đổ ít dầu chở lúa về nhà giúp bà con. Nghe chồng nói, tôi thấy việc làm của anh rất có ý nghĩa, mình giúp dân được việc gì hay việc đấy, được làm phúc làm đức cho người khác là vui lắm rồi”.
Có mặt trên cánh đồng lúa, bà Nguyễn Thị Tám (ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành) cho biết: “Vụ hè thu này, gia đình có làm hơn 5 sào lúa, từ làm đất, cấy, gặt, chở lúa về nhà... đều phải thuê. Do vụ này năng suất lúa thấp mà cái gì cũng thuê nên đang lo lỗ nặng may được anh Hưng nhận chở miễn phí cũng giảm được phần nào. Từ trước tới giờ, anh Hưng luôn làm nhiều việc thiện, được người dân xung quanh rất quý mến".
Lúa đóng thành bao lớn được chở về nhà miễn phí. Ảnh: Lê Tập
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Mạnh Khanh-Trưởng xóm Đông Xuân (xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) cho biết: “Vợ chồng anh Hưng tuổi còn trẻ, nghề nghiệp làm nông nhưng luôn sống hòa đồng với bà con làng xóm, được người dân quý mến. Anh luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xóm, xã. Anh Hưng là người thường xuyên mua gà nấu cháo phát miễn phí cho học sinh tại Trường mầm non của xã. Đặc biệt, vụ mùa năm nay, anh có đề xuất với xóm xin được chở lúa miễn phí cho dân, không lấy một đồng tiền nào của dân, việc làm của anh Hưng rất được người dân thán phục”.
“Gia đình tôi có 4 sào lúa, chồng đi làm ăn xa. Ở nhà, việc gia đình, đồng ruộng đều phải đến tay. Năm nay, bước vào mùa thu hoạch, việc vận chuyển lúa về nhà rất cực nhọc, may có xe anh Hưng chở, bốc lúa miễn phí cho” - bà Nguyễn Thị Hương (ở xã Hồng Thành, huyện Yên Thành). |