Nghệ An: Lạnh thấu xương, lại mưa phùn, người bán co ro chờ khách mua cây cảnh, đào tết

Thắng Tình Thứ năm, ngày 19/01/2023 07:00 AM (GMT+7)
Cận Tết, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lạnh đến thấu xương, tại các khu vực bán hoa, cây cảnh, những cành đào, chậu quất được bê ra sát lề đường để chào khách. Những người bán co ro trong mưa lạnh, tuy nhiên lượng khách đến mua vẫn còn khá thưa thớt.
Bình luận 0

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mưa nặng hạt, nhiệt độ xuống thấp kèm theo từng cơn gió rít qua khiến cái lạnh như "cắt da cắt thịt". 

Trên những tuyến đường phố, vẫn tấp nập các phương tiện, dường như mọi người đều hối hả để kịp hoàn thành những công việc cuối cùng trong năm.

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, những người bán cây cảnh trên tuyến đường 72m, đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An dầm mưa, chịu cái lạnh thấu xương ra tận mặt đường mời chào khách. Ảnh: Ng.T

Tại các phố hoa như tuyến đường Lê Nin, 72m đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nơi tràn ngập các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Trong đó nhiều nhất vẫn là hoa đào, hoa mai, cây quất từ khắp nơi đổ về với đủ các chủng loại, kích thước, giá tiền.

Những cành đào, chậu quất được bê ra sát với lề đường lung linh khoe sắc như mời gọi người mua. Người bán hoa Tết mặc áo mưa, chịu đựng cái lạnh đến thấu xương cố gắng bán hết hàng trong những ngày còn lại để kịp về lo Tết cho gia đình. Những đống lửa được đốt lên để sưởi ấm cho những tiểu thương.

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Người bán, kẻ mua co ro trong cái lạnh như cắt từng thớ thịt của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An những ngày cuối năm mong sao bán được thật nhiều cây cảnh dịp Tết. Ảnh: Ng.T

"Lạnh lắm, nhưng vẫn phải cố để bán cho hết, chứ bao nhiêu vốn bỏ vào đây cả. Không bán được thì cả nhà mất Tết. Trời mưa, lạnh nên người đi mua cũng ít, hi vọng rằng ngày mai trời sẽ tạnh ráo, bớt lạnh đi" - anh Minh một người bán đào trên đường 72m, đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Tại đây những chiếc lều được dựng tạm, phía trong kê một chiếc giường, làm nơi nghỉ qua đêm của những người bán hoa, cây cảnh ngày Tết. Mặc dù được phủ một lớp bạt nhưng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, họ cũng phải đốt lửa phía trong để sưởi ấm.

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Co ro trong giá lạnh đợi khách đến mua quất, bưởi cảnh. Ảnh: Ng.T

Trời mưa, lạnh khiến lượng người đi sắm Tết, về các phố hoa cũng thưa hơn những năm trước. Vì thế nhiều nơi số lượng đào, mai, quất, cây cảnh vẫn còn khá nhiều.

"Chưa năm nào đi bán hoa Tết mà thời tiết mưa, lạnh như năm nay. Mong rằng những ngày còn lại trời sẽ tạnh ráo, bớt lạnh để khách còn đến mua, chứ khách thưa quá, khó bán lắm", anh Nhật một người bán đào trên tuyến đường 46, đoạn qua địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh chia sẻ.

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Những đống lửa được đốt bên tuyến đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giúp những người bán đào, bán quất vơi đi cái lạnh những ngày cuối năm. Ảnh: Ng.T

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Mặc dù đã ra đến tận đường mời chào, nhưng mưa lạnh rất ít khách đến hỏi mua. Ảnh: Ng.T

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Vắng khách những người bán hoa, cây cảnh ở thành phố Vinh quây quần bên những đống lửa lớn để tránh rét. Ảnh: Ng.T

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Những chiếc lều tạm là nơi ngủ qua đêm của những người bán hoa, cây cảnh tại thành phố Vinh trong những ngày cận Tết. Ảnh: Ng.T

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Đêm xuống nhiệt độ càng thấp, khiến cái lạnh của thành Vinh càng thêm tê tái. Ảnh: Ng.T

Co ro trong mưa lạnh đến thấu xương, ra tận lề đường đợi khách tới mua đào, quất những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Những cuộc mua, bán vẫn tiếp diễn trong đêm lạnh cuối năm Ảnh: Ng.T


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem