Hàng trăm người vạ vật khắp các chỗ trống ở sân bay. Họ ngồi cả trên nền đất sảnh chờ, có cả người già lẫn trẻ em... Ông Lê Văn Bình, từ Trà Vinh lên TP.HCM, nói: "Cả nhà tôi đi xe từ quê lên hồi chiều. Đón gia đình đứa con gái từ Mỹ về quê ăn tết". Ảnh: C.H
Dù biết rất rõ thời gian máy bay hạ cánh, nhưng mọi người vẫn dõi mắt về màn hình thông báo thông tin các chuyến bay sắp hạ cánh. Ảnh: C.H
Lực lượng an ninh và nhân viên phục vụ cảng hàng không luôn chuẩn bị hàng trăm xe đẩy chờ sẵn... Ảnh: C.H
Hàng ngàn người chen chúc nhau bên các lối đi. Các nhân viên an ninh luôn phải sắp xếp trật tự. Ảnh: C.H
Khoảng 23 giờ, một chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất. Những hành khách đầu tiên đẩy hành lý ra phòng chờ... Ảnh: C.H
Nườm nượp hành khách tại sân bay. Ảnh: C.H
Hoa có sẵn trên tay để đón người thân... Ảnh: C.H
Một nhân viên an ninh cảng hàng không sân bay cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp nhất là vào dịp tết (nhất là từ 25 tết cho đến tận 30 tết). Mỗi đêm, ước có khoảng vài ngàn người chen chúc nhau đón cả trăm chuyến bay lên xuống. Phần lớn là Việt kiều từ Mỹ, châu Âu về quê ăn tết, đều qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: C.H
Những dòng người nhộn nhịp trong đêm cho đến tận rạng sáng... Ảnh: C.H
Tại khu vực đợi xe taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: C.H
Những chiếc xe hơi và xe taxi luôn đổi ca chở khách liên tục trong đêm. Ảnh: C.H