Ngôi sao phủi Hà Thành.

  • Bóng đá phủi giờ đây đã trở thành một nét văn hoá và đặc sản vào mỗi dịp cuối tuần trên khắp các sân bóng cỏ nhân tạo thuộc địa bàn của Thủ Đô. Ngoài những cá nhân xuất sắc đã trở thành cái tên quen thuộc của giới phủi thì giờ đây các cầu thủ chuyên nghiệp cũng tỏ ra rất hứng thú khi được tham gia và đọ sức ở sân chơi vô cùng thú vị này.
  • Dù đã sắp bước sang độ tuổi 37 nhưng Hưng “xốp” vẫn hàng ngày xách giày ra sân cống hiến cho người xem những pha bóng siêu việt khiến cho khán giả phải trầm trồ, đồng thời dành cho “người không phổi” những chàng vỗ tay thán phục.
  • Ở giới phủi Nghệ An, người ta vẫn thường nói Văn Chung (Chung “Tám”) là cầu thủ hiếm hoi không bao giờ biết ngã. Anh chính là linh hồn của FC Văn Minh, giúp đội bóng gặt hái vô số thành công trong làng bóng đá Phủi suốt mấy năm qua.
  • Tiếp theo loạt bài trong chuyên đề “Ngôi sao phủi Hà thành” tuần này, Dân Việt xin gửi đến quý độc giả chân dung một trong những tiền vệ toàn năng nhất của bóng đá phủi Hà thành thời điểm hiện tại – Tâm “Kaka”, người được ví là thủ lĩnh, khối óc của đội bóng.
  • Từ khi FC Văn Minh được thành lập, Hùng “con” không chỉ là người có tầm ảnh hưởng lớn của đội bóng, mà anh còn là người đội trưởng mẫu mực trên sân cũng như ngoài cuộc sống đời thường. Chính con người này đã truyền động lực, cảm hứng và giúp nhiều cầu thủ trong màu áo FC Văn Minh trưởng thành, đến nay đều có tên tuổi trong giới phủi cả nước như Đạt “trị”, Khánh “kình”, Hoàn “lé”, Đậu Trọng Tuấn Anh.