Ngư dân miền trung
-
Đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, không khí ở các làng biển miền Trung vẫn vô cùng rộn ràng, nhộn nhịp bởi nhiều ngư dân trúng đậm lộc biển. Tính ra, mỗi chuyến có ngư dân kiếm được từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
-
Con tàu thu mua hải sản vừa hạ thủy ở Đà Nẵng là tàu lớn nhất miền Trung với chiều dài hơn 41m, rộng 8m, tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng,
-
Cha truyền con nối, lớp lớp ngư dân miền Trung vẫn tiếp bước ra Biển Đông để mưu sinh và giữ gìn cương thổ. Hơn cả quyết tâm, họ nguyện gửi tính mạng mình cho con sóng…
-
Hôm nay, đoàn công tác liên bộ gồm các bộ NNPTNT, Tài chính, Công Thương, Y tế đã đi kiểm tra công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại đối với ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển ở tỉnh Thừa Thiên- Huế.
-
Tôi rất sợ có một ngày nào đó, tôi phải đọc tin một em bé Ninh Thuận mất tích trong rừng Calais, hoặc giữa chợ Đồng Xuân nước Đức, tôi phải bắt gặp những người đàn bà Ninh Thuận đi bán đồ ăn cắp.
-
Còn gì cay đắng hơn khi mất biển quê nhà, mang thân đi đánh cá ở biển xứ người, bỏ lại quê hương, cha mẹ, con cái, làng mạc...
-
Mưu sinh trên vùng biển Hoàng Sa nhiều hiểm nguy, nhưng ngư dân miền Trung với khí phách quật cường chưa bao giờ từ bỏ. Tàu này chìm, tàu khác được đóng thế để mang sứ mệnh vươn khơi, bám biển giữ ngư trường, là những “cột mốc sống” trên Biển Đông…
-
Hậu quả việc Formosa Hà Tĩnh xả thải độc hại ra biển và các giải pháp khắc phục là nội dung chính được các đại biểu bàn thảo tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm.
-
Cách đây 10 năm, dù cơn bão Chan Chu không đổ bộ vào đất liền, nhưng nó nhấn chìm hơn 260 ngư dân miền Trung. Chỉ có 20 người được tìm thấy thi thể, số còn lại đã mất tích dưới lòng biển sâu.