Người đàn ông gục chết trong nhà với 2 vết dao thấu bụng

Thứ năm, ngày 20/03/2014 06:49 AM (GMT+7)
Khi thấy khói bốc lên từ căn nhà, gọi cửa không thấy ai trả lời, hàng xóm và người nhà phá cửa và phát hiện anh Phương đã tử vong với 2 vết đâm sâu giữa bụng, bên cạnh là con dao nhuốm máu.
Bình luận 0

Theo những người chứng kiến, khoảng 8h30 sáng 19.3, hàng xóm phát hiện khói bốc lên từ dãy nhà ngang của gia đình anh Đặng Đình Phương (SN 1956) tại tiểu khu 5, Trung Phượng, thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, hàng xóm liền gọi điện cho chị Hợi (vợ anh Phương) để thông báo sự việc.

Nhận được điện thoại, chị Hợi nhanh chóng trở về nhà. Do cửa bị khóa bên trong nên chị Hợi và mọi người phải phá cửa để vào nhà. Phía dưới nhà ngang, họ phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream bị thiêu rụi.

Lên phía nhà trên, chị Hợi bàng hoàng khi thấy anh Phương nằm trên vũng máu với 2 vết đâm sâu giữa bụng, bên cạnh là con dao nhuốm máu. Dù khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Phương đã tử vong trước đó.

Trao đổi với PV, đại úy Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, Công an huyện nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Ban đầu, phía cơ quan công an nhận định đây là vụ tự sát.

“Trong quá trình điều tra, thông tin từ người nhà và hàng xóm của anh Phương cho biết, thời gian gần đây anh này có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Có thể đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc”, đại úy Hải cho biết.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

TPO (Theo TPO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem