Nhà hảo tâm

  • Bày tỏ tấm lòng với các bệnh nhân phải ăn tết trên giường bệnh, Báo Nông thôn Ngày nay và một số nhà hảo tâm đã trao 200 chiếc chưng cho các bệnh nhân ở bệnh viện Tâm Thần Hà Nội.
  • "Tết làm chi cho khổ cô ơi. Tết đến nhìn gia đình người ta vui vẻ, hạnh phúc mà phận già như tôi sao trời lại đày ải thế này" - lời buồn của một cụ bà vô gia cư tuổi 83 trú dưới gầm cầu Long Biên.
  • Năm 2013, Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh cơ nhỡ, nạn nhân thiên tai, chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, người nghèo cả nước với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng tiền và hàng hóa.
  • Đó là một câu chuyện có thật, được viết nên bởi hai con người với hai thân phận, hai tuổi đời khác nhau. Nhưng cuộc đời của họ đã khiến bao người phải nể phục.
  • “Vùng cao không chỉ nghèo về vật chất mà còn có nhiều thiếu thốn trong đời sống tinh thần. Những hoạt động của Báo NTNN và các nhà hảo tâm làm chúng tôi rất xúc động".
  • Đó là gia đình bà Phạm Thị Mến (53 tuổi), ở tổ 4, thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Sau bài “Buốt lòng nhìn các bé ở trần run rẩy trong giá lạnh”, đăng trên báo điện tử Dân Việt, báo Nông thôn Ngày nay, tòa soạn liên tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi, chia sẻ những thiệt thòi của các bé nơi đây đang phải chịu đựng.
  • Ngày 28.12, đại diện Báo NTNN cùng Công ty Auto Spa (Hà Nội), các tình nguyện viên đã trao quần áo ấm, chăn màn, bánh kẹo cho 170 em học sinh Trường Tiểu học Đông Minh, xã Đông Minh, huyện Yên Minh (Hà Giang).
  • Dân Việt - Trong các phần quà mà các nhà hảo tâm gửi đến các em ngoài quần áo, giày dép, đồ chơi đồ dùng còn có rất nhiều bánh kẹo…
  • Mấy chục năm qua, sau 16 lần phải chuyển chỗ ở nhưng đôi vợ chồng già vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì những người con nuôi và con đẻ của họ đều chăm ngoan, học giỏi.