Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, chú lợn cứ quỳ bằng 2 chân trước suốt hàng tiếng đồng hồ mà không chịu đứng lên. Sau đó, các nhà sư đã tới và tụng kinh hướng về phía nó.
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiên bình luận trái chiều. Bên cạnh suy đoán chú lợn này đang đi cầu may đầu năm hoặc xin ăn thì một số khác lại đưa ra lý giải rất khoa học rằng, có thể nó bị mắc căn bệnh liên quan tới thiếu hụt vitamin E nên mới dẫn tới triệu chứng không thể đứng vững bằng 4 chân.
Tuy nhiên, một số khác cũng nhanh chóng nhận ra rằng sự việc đã xảy ra cách đây được khoảng 5 năm tại làng Tantou, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Ông Huang, chủ nhân của chú lợn nặng 150kg cho biết, nó đã chạy trốn khỏi chuồng trước khi bị đưa đi làm thịt. Ngay sau khi bắt lại, nó vẫn bị làm thịt như dự định. Trước phản đối của dư luận, sau cùng ông Huang mới nhận ra điều mình không nên làm với chú lợn đáng thương này.