Những cái chết bất thường

Thứ ba, ngày 23/03/2010 08:13 AM (GMT+7)
NTNN - Khi đi nhận xác người thân, gia đình các nạn nhân đều phát hiện những vết tích đáng ngờ. Nhiều cái chết bất thường đã bắt người đang sống phải đeo mang, đôi khi là cả nỗi nhục không được thanh minh của người đã mất.
Bình luận 0

img
Anh Nguyễn Mạnh Hùng khi còn sống cùng cha mẹ.

Kỳ I: Khi tử thi “lên tiếng”

1. Gần 2 tháng trôi qua sau cái chết oan khuất của anh Nguyễn Quốc Bảo (ở phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vợ anh vẫn ôm đứa con thơ chưa đầy hai tuổi khóc ròng. Chiều hôm ấy, khi anh rời nhà đi mua đồ chơi cho cậu con trai nhỏ, chị không thể ngờ đó là lần ra đi vĩnh viễn của người đàn ông trụ cột đời mình.

Cả đêm 21-1-2010, anh Nguyễn Quốc Bảo không về nhà. Trưa hôm sau có người báo gia đình ra UBND phường Mai Động có việc khẩn.

Người bố- ông Nguyễn Quang Phục, kinh ngạc khi thấy đón mình có đủ lãnh đạo phường, lại còn thêm một vị Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng. Sét có đánh trên đỉnh đầu ông Phục cũng không bằng câu thông báo của vị này: Anh Bảo- con trai ông đã chết!

Cha mẹ già và vợ anh Bảo đã ngất lên ngất xuống mấy lần. Nỗi đớn đau của họ hẳn là tột cùng khi đón người thân trở về: Trong phòng xác lạnh lẽo, anh Bảo nằm  với nhiều vết bầm dập trên cơ thể, cổ tay cổ chân trầy xước và tím ngắt, hai bên khoé miệng có những vết tím dài.

Trong tuyệt vọng và uất giận, ông Phục và gia đình đã gào lên không biết bao lần: Vì sao người thân của họ phải chết và chết ở đâu??? Đáp lại là những lời chối từ lạnh lẽo và cương quyết: Vụ việc đang được điều tra, chưa thể trả lời!

2. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977) là con trai duy nhất của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Bình (70 tuổi, ngụ tại Hà Đông, Hà Nội). Chiều 10-11-2009, có hai người tự giới thiệu là Công an quận Hà Đông đến nhà, mời anh Hùng đi theo "vì có chút việc cần nhờ".

Tối hôm đó và ngày hôm sau, Hùng biệt tăm. Trong khi điên dại vì lo cho con, vợ chồng ông Bình được một người mách: Con họ đang ở trụ sở Công an Hà Đông. Hơn một tuần kể từ ngày con trai ra khỏi nhà, ông Bình nhận được thông báo từ Công an Hà Đông: Hùng đã chết!

Tại nhà xác, ông Bình không thể nhận ra cậu con trai khỏe mạnh lực lưỡng của mình. Toàn thân Hùng khô đét như bị bỏ đói lâu ngày. Cả 10 đầu ngón tay, chân bầm tím, từ đùi trở xuống bàn chân phù nề và thâm bầm.

Đại diện Công an Hà Đông thông báo ngắn gọn với gia đình: Sáng 21-11-2009, Hùng vẫn bình thường. Khoảng 11 giờ, anh có biểu hiện khó thở, tức ngực. Lập tức Hùng được đưa đi cấp cứu "trong tình trạng tỉnh táo".

Gần 1 tiếng sau, tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, Hùng tử vong do ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên tại hồ sơ lưu của Bệnh viện Hà Đông, trường hợp của Hùng phải lập "Biên bản tử vong ngoại viện", vì anh đã chết trước khi vào viện.

Sau đó, Công an Hà Đông đưa ra một lá đơn "tự thú" của Nguyễn Mạnh Hùng, kể lại sự việc anh trộm logo xe ôtô và tự tìm đến trụ sở công an đầu thú.

Hồi đáp đơn kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Xuân Bình, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31-3 về vụ án này.

img
Chị Trịnh và hai con giờ đây bơ vơ.

3. Chiều 28-11-2009, anh Đặng Trung Trịnh (32 tuổi, trú xã Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương) sau khi uống vài chén rượu có phá hỏng mấy viên gạch và làm cháy tấm ni lông che đống rạ của người anh họ. Trịnh về nhà ngủ thì bị 3 công an xã đến bắt lên trụ sở UBND xã.

Chiều tối, chị Vũ Thị Phương đi làm đồng về, chết đứng khi nghe hàng xóm thông báo: Chồng chị đã chết trên trụ sở ủy ban.  Kết quả giám định pháp y cho thấy, xương sườn anh Trịnh bị gãy rạn, tay có một vết xước còn rớm máu, trên thi thể bị nhiều vết thâm tím.

Thế nhưng, nguyên nhân cái chết của Trịnh được công an huyện Tứ Kỳ trả lời là xuất huyết mạch mạc treo ruột, chảy máu ổ bụng do xơ gan. Và công an không khởi tố vụ án.

Như vậy, Công an xã Tiên Động "vô can" khi người dân đang bị tạm giữ tại trụ sở xã bị chết (với nhiều vết thương khó hiểu trên cơ thể).

Giữa tháng 3 này, có một tin phần nào an ủi được mẹ con chị Vũ Thị Phương: Viện KSND huyện Tứ Kỳ yêu cầu cơ quan giám định pháp y giám định bổ sung các thương tích trên thi thể anh Trịnh.

Tuy nhiên, chị Phương hết sức băn khoăn khi đơn vị được yêu cầu giám định là Cơ quan giám định pháp y tỉnh Hải Dương (đang bị gia đình khiếu nại kết quả lần giám định trước)!

Tháng 8-2007, tại xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành, Tây Ninh xảy ra vụ "tự tử" của anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1966). Sau khi nhậu, do có xô xát, anh Toàn bị đưa lên xã để giải quyết. 12 giờ đêm, công an viên gõ cửa thông báo với vợ anh Toàn: Chồng chị đã chết do… treo cổ tự tử. Xác anh Toàn được trả về nhà lúc gần sáng, có nhiều vết bầm trên thi thể. Đến nay sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Tháng 3-2008, lái tàu Nguyễn Đình Bình (SN 1963, quê Thanh Hoá) bị Công an huyện Vụ Bản (Nam Định) triệu tập do nghi ngờ lấy trộm dầu hoả trên tàu. Sau 1 tuần bị tạm giam, gia đình Bình nhận được thông báo anh đã chết do tự tử. Tới giờ, người thân của anh Bình vẫn phải chịu điều tiếng nhơ nhuốc: Là thân nhân của một kẻ trộm đã hèn nhát tự vẫn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem