Những chiếc chổi không kiêng cữ

Thứ sáu, ngày 31/01/2014 14:22 PM (GMT+7)
Sau lễ đón Giao thừa Xuân Giáp Ngọ, lượng rác được xả ra gấp 5 lần ngày thường. Những chiếc chổi vì thế oằn mình để sáng sớm Mùng 1 Tết phố phường tinh khôi.
Bình luận 0

Để phố phường thủ đô tinh khôi như tiềm thức mỗi người về buổi sáng đầu tiên của năm mới, tất cả cán bộ công nhân viên ngành môi trường đô thị Hà Nội phải làm việc cật lực trong tối 30 Tết, đặc biệt sau lễ đón Giao thừa. Đêm tống cựu nghênh tân họ phải dọn lượng rác gấp 5 lần bình thường.

Sau lễ đón Giao thừa, những chiếc chổi của người công nhân thay vì phải được nghỉ như sự “kiêng cữ” truyền thống phải chịu hao mòn nhất so với mọi ngày khác của năm.

Chủ nhân của những chiếc chổi ấy cũng phá vỡ đi “mặc định” về sự sạch sẽ, thảnh thơi để đón năm mới bằng một đêm trắng lao lực. Họ là một bộ phận trong rất nhiều thành phần của xã hội lặng lẽ cống hiến cho ngày xuân chọn vẹn của đất nước.

img Đêm 30 Tết, lượng rác các công nhân phải dọn gấp 5 lần ngày thường.
img Khắp thành phố đâu cũng thấy họ hối hả trong đêm.
img Tranh thủ chuyến về xe nhẹ.
img 4 giờ sáng 1 Tết, nhiều tuyến phố vẫn đầy rác.
img Bóng… chổi.
img 6 giờ sáng, hối hả những góc phố cuối.
img Một mình trên phố sáng đầu năm.
img Vẫn phải tranh thủ lượm thêm đồ phế thải từ rác để thêm thu nhập… dù là Tết.
Đức Thảo – Thanh Phong (Đức Thảo – Thanh Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem