Trong không khí trang nghiêm, thành kính; chính quyền địa phương xã Nhơn Phong đã long trọng tổ chức nghi thức tế lễ, tưởng nhớ công ơn đức độ của bà Đỗ Thị Tân và cầu cho quốc thái, dân an, mùa màng tươi tốt, đời sống nhân dân no ấm.
Sau nghi thức tế lễ, diễn ra phần hội với các hoạt động văn hóa như thi múa lân, hát tuồng, biểu diễn võ thuật. Ngoài ra, tại lễ hội Vía Bà năm nay, tại khu văn hóa xã Nhơn Phong cũng diễn ra thi đấu võ đài liên tỉnh (từ đêm 17 đến hết ngày 19 tháng Giêng âm lịch).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-16/1434369255-via-ba_06.jpg)
Biểu diễn võ thuật tại Lễ hội Vía Bà.Lễ hội Vía Bà là lễ hội dân gian gắn liền với truyền thuyết, nhằm tưởng nhớ công đức của bà Đỗ Thị Tân. Cách đây hơn 350 năm, bà Đỗ Thị Tân có “biệt tài” đỡ đẻ và có tấm lòng nhân hậu, lương tâm nghề nghiệp, luôn nhiệt tình cứu giúp những ca sinh khó dù nửa đêm hoặc mưa to gió lớn. Vì những điều tốt đẹp ấy, bà Đỗ Thị Tân được Vua Tự Đức ban tặng sắc phong “Ân Đức Độ Nhân”.
Sau khi bà Tân mất, nhân dân lập miếu thờ ngay tại địa điểm ngôi nhà bà sinh sống với tên gọi “Hộ Sản Nương Thần” (được xếp hạng di tích cấp tỉnh - Miếu Bà năm 2008).
Lễ hội Vía Bà (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về trẩy hội.
Đánh trống Khởi cổ tế lễ Vía Bà.
Học trò lễ cử hành nghi thức lễ “Rước Vía Bà”.
Học trò lễ đọc văn tế nhằm tưởng nhớ công đức của bà Đỗ Thị Tân.
Biểu diễn võ thuật tại Lễ hội Vía Bà.
Múa lân mừng hội Vía Bà.
Thắp hương tưởng nhớ công ơn đức độ bà Đỗ Thị Tân, người cách nay hơn 300 năm đã giúp nhiều sản phụ địa phương sinh con dễ dàng, được “mẹ tròn, con vuông”.
Nguyễn Quý (Nguyễn Quý)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.