Nói chuyện phải quấy với “ma men”, dân phòng bị chém gần lìa tai

Hữu Danh Thứ hai, ngày 09/03/2015 17:13 PM (GMT+7)
Đánh bài rồi gây sự, khi anh Tuấn nói chuyện phải trái, Tâm đã rút dao thủ sẵn trong người đánh, chém anh Tuấn, khiến nạn nhân bị gần đứt lìa tai trái.
Bình luận 0
Ngày 9.3, ông Đỗ Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An - cho biết, anh Lê Hoàng Tuấn (dân phòng ấp 5, xã Phước Tân Hưng) vừa bị hàng xóm là Nguyễn Công Tâm dùng rựa chém gần đứt lìa tai trái tại nhà riêng.

img
Anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.
Theo hồ sơ: Khoảng 22h ngày 8.3, những người trong gia đình bà Lê Thị Chín (56 tuổi, ngụ ở ấp 5, xã Phước Tân Hưng) tổ chức đánh bài. Đến khoảng 23h, Tâm cũng đến chơi.

Do say rượu, Tâm liên tục gây sự, sau đó kêu đi mua bộ bài khác về chơi nhưng bà Chín từ chối, bảo nên nghỉ. Tâm liền gây sự với bà Chín nên con trai bà Chín là Lê Hoàng Nhân (SN 1983) liền can ngăn. Tâm liền vung tay đánh anh Nhân rồi đập phá bàn ghế, cốc chén trong nhà bà Chín.

Những người có mặt hôm đó cũng vào can ngăn và kéo Tâm ra con đường trước nhà. Dù vậy, Tâm tiếp tục dùng nhiều gạch, đá ném vào nhà bà Chín. Ném được một lúc thì Tâm bỏ đi. Lúc này nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phước Tân Hưng xuống hiện trường lập biên bản.

Đến khoảng 0h ngày 9.3, Tâm điều khiển xe máy quay lại nhà bà Chín tiếp tục gây sự, chửi bới, trên xe giắt theo một con dao rựa.

Lúc này, anh Lê Hoàng Tuấn cùng vợ từ Tân An về nên lại gặp Tâm hỏi cho ra lẽ, vì sao Tâm gây sự với bà Chín, đánh anh Nhân và còn đập phá đồ đạc. Vừa nói được mấy câu, Tâm liền rút rựa xoay ngang đánh tới tấp vào người anh Tuấn và sau đó giơ cao chém thẳng xuống. Theo phản xạ, anh Tuấn nghiêng đầu thì bị rựa chặt gần đứt lìa tai trái.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem