Nữ sinh Đà Nẵng giàu nghị lực, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo giỏi

Thu Hương Chủ nhật, ngày 02/06/2024 06:30 AM (GMT+7)
Phan Lâm Phương Nhung đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù hoàn cảnh khó khăn, Nhung vẫn miệt mài học tập, nỗ lực không ngừng và gặt hái được thành công tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Bình luận 0

Tấm gương nghị lực phi thường

Phan Lâm Phương Nhung (sinh năm 2003), sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là con cả trong gia đình có 2 chị em tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Từ bậc tiểu học đến bậc THPT, Phan Lâm Phương Nhung luôn là học sinh giỏi.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Phương Nhung sớm phải đối mặt với cú sốc lớn khi cha em qua đời. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người mẹ tần tảo, một mình nuôi dưỡng hai chị em ăn học.

Hiểu được sự hy sinh thầm lặng của mẹ, Phương Nhung càng nỗ lực học tập hơn bao giờ hết. Từ những ngày thơ bé, nữ sinh đã chứng kiến bố mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi hai chị em ăn học. Nhận thức được việc học là vô cùng quan trọng, suốt thời gian là học sinh, Nhung luôn cố gắng học tập và đem về những thành tích để mẹ vui lòng.

Phan Lâm Phương Nhung chia sẻ: "Bố mất là cú sốc lớn đối với cuộc đời em. Lúc đó em rất buồn, không còn tâm trạng để học. Thiếu bố trong gia đình là một mất mát quá lớn, mẹ phải gánh vác, lo toan mọi việc, thời gian cũng nguôi ngoai dần, rồi mấy mẹ con động viên nhau bước tiếp những khó khăn phía trước.

Ngoài thời gian học tập trên lớp, em thường xuyên giúp đỡ mẹ những công việc nhà, gắng trở thành một người con ngoan, đạt thành tích học tập tốt để không phụ lòng mẹ".

Nhung say mê với những trang sách, luôn chăm chỉ hoàn thành bài tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Nụ cười rạng rỡ và tinh thần lạc quan của Phương Nhung là nguồn động viên cho những người xung quanh.

Nữ sinh Đà Nẵng giàu nghị lực, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo giỏi- Ảnh 1.

Nhung luôn nỗ lực học tập để không phụ lòng của mẹ (Ảnh: Thu Hương)

Bà Lâm Phương Mai (mẹ của Phan Lâm Phương Nhung) chia sẻ: "Nhung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu học. Ngay từ nhỏ, Nhung đã biết quan tâm, chăm sóc cho mẹ và em gái. Khi chồng tôi mất, mẹ con phải nương tựa vào nhau để sống. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng con gái tôi luôn lạc quan và cố gắng học tập thật tốt. Nhung nói rằng chỉ có học vấn mới có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải vay mượn tiền nuôi con ăn học đến nơi đến chốn".

Hành trình chinh phục ước mơ

Ước mơ cháy bỏng của Phương Nhung là được theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, để thực hiện ước mơ ấy, em phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Trước ngưỡng cửa vào đại học, Phương Nhung khá phân vân, cô bạn bày tỏ: "Năm em 18 tuổi, em đã đắn đo với lựa chọn dừng lại việc học hay theo đuổi con đường đại học. Tuy nhiên, nếu em dừng lại thì mọi công sức dường như đổ sông, đổ biển. Và khi ấy, khao khát được đi học trong em trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em quyết tâm xin mẹ đi học đại học với lời hứa sẽ tự lo các chi phí học tập".

Trải qua những ngày tháng ôn thi đầy gian khổ, cuối cùng, nỗ lực của Phương Nhung cũng được đền đáp. Em thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm cao 27.6/30 điểm, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Năm 2021, sau khi đỗ đại học, Phương Nhung khăn gói lên đường ra Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình. Mang theo số tiền ít ỏi do mẹ dành dụm, em quyết tâm học tập để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

"Em biết ơn vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy khó khăn nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương. Mẹ luôn là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Em mong muốn trong tương lai sẽ trở thành một nhà báo giỏi, có thể góp phần tiếng nói của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng", Phương Nhung chia sẻ.

Bước vào môi trường đại học năng động, Phương Nhung càng nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân hơn nữa. Em luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, các sự kiện truyền thông câu lạc bộ, tham gia các phong trào tình nguyện và đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi học sinh, sinh viên. 

Nhung đã đạt được giải thưởng "Giải thiết kế ấn tượng của Thắp sáng 2022" do Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức. Tại đây, cô bạn được gặp gỡ, được trải nghiệm, được hòa mình vào tập thể với những chương trình, hoạt động tích cực và có ý nghĩa. 

Cuộc sống của Nhung cũng trở nên màu sắc và rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, Nhung còn giữ vững danh hiệu sinh viên Giỏi 3 năm liên tiếp với GPA toàn khóa là 3.43/4.0.

Nữ sinh Đà Nẵng giàu nghị lực, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo giỏi- Ảnh 2.

Nữ sinh ngành Báo tích cực tham gia các hoạt động và phong trào sinh viên (Ảnh: Thu Hương)

Nhận xét về Phan Lâm Phương Nhung, cố vấn học tập ngành Truyền thông Đa phương tiện K41, thầy Trần Quang Huy (giảng viên môn Tiếng Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: "Phương Nhung là một sinh viên chăm ngoan, hiếu học và có tinh thần trách nhiệm cao. Em luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp. Phương Nhung là tấm gương sáng về tinh thần học tập và nghị lực phi thường, đáng để các bạn sinh viên khác noi theo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem