Ồ ạt móc ruột tài nguyên trong đêm, chính quyền không biết (?)

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 13/04/2017 10:42 AM (GMT+7)
Giữa đêm khuya, chiếc máy múc liên tục gầm rú khai thác đất trái phép trên đồi núi Một (thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định), hàng loạt xe tải hối hả nối đuôi nhau vào chở đất đi nơi khác.
Bình luận 0

img

Máy múc và xe tải được huy động để khai thác đất đồi núi Một (thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn). (Ảnh: Dũ Tuấn)

Lén lút trộm đất

Thời gian qua, tận dụng trời tối, nhiều xe tải đã được huy động vào khu vực đồi núi Một (thôn Phú Thọ, xã Tây Phú) cạnh tuyến đường vào khu du lịch Hầm Hô (do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc đang thi công dang dở) để lén khai thác đất. Các xe tải chạy rầm rập suốt đêm, tung bụi tứ tung trên đường.

22 giờ đêm tối ngày 10.4, khi chúng tôi có mặt tại khu vực núi Một (thôn Phú Thọ, xã Tây Phú), chiếc máy múc đang gầm rú, hoạt động liên tục giữa đêm đổ đất lên hàng loạt xe tải từ các nơi kéo về. Nằm ở nơi xa khu dân cư nên để “mục sở thị” khu vực khai thác này, chúng tôi phải vất vả vượt qua nhiều ánh mắt “dò hỏi” của người cảnh giới.

Khi nghe tiếng động, nghi ngờ có sự xuất hiện của người lạ, máy múc liền ngừng hoạt động, nhân công nghỉ tay, dùng đèn bin để soi rọi tìm kiếm khắp nơi. Khi không thấy động tĩnh gì thì họ nhanh chóng cho máy múc tiếp tục công việc đào đất.

img

Ban đêm, xe tải chở đất tung bụi mù mịt trên tuyến đường làng tại xã Tây Phú. (Ảnh: Dũ Tuấn)

Theo ghi nhận, tại khu vực này xuất hiện những mảng đồi đất vàng quạch, bị khoét nham nhở, nhiều diện tích cây cối… bị xóa sổ. Điều đáng lo ngại, cách khu vực khai thác vài mét là trụ điện lưới điện cao áp, đang đứng trước nguy cơ xói lở do việc khai thác đất đồi gây nên.

“Tận dụng có xe thu mua dưa của bà con chạy vào ban đêm. Nhiều xe tải cứ khai thác, chở đất từ khu vực đồi ra thẳng QL19 liên tục. Buổi tối, bụi tứ tung trên đường”- ông T (xã Tây Phú) cho hay.

Chúng tôi bám theo xe tải mang BKS 77C- 096.74, sau khi lấy đất từ khu vực núi Một, xe tải chạy với tốc độ rất nhanh trên đường, tung bụi tứ tung giữa đêm khuya. Xe này nhanh chóng chạy trên QL19 chở đất về khu lò gạch (tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn). Biết có người đang “theo dõi”, tài xế liên tục dừng xe đột ngột… để quan sát.

Tuy nhiên, sáng ngày 11- 12.4, phóng viên quay lại khu vực núi Một thì máy múc, xe tải… bỗng dưng “biến mất dạng”. Chỉ còn lại những mảng đồi đất vàng quạch, bị đào khoét nham nhở.

Chính quyền không biết (?)

img

Ban ngày, tại đồi núi Một (thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) không có sự xuất hiện của máy múc, xe tải. (Ảnh: Dũ Tuấn)

Ông Nguyễn Quang Hiếu- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc cho hay: “Để thi công tuyến đường vào khu du lịch Hầm Hô, chúng tôi lấy đất từ nơi khác đổ về đây. Còn tình trạng lén khai thác đất đồi núi Một ven đường vào ban đêm, chúng tôi không biết (?)”.  

Ông Huỳnh Văn Toàn - Phó chủ tịch UBND xã Tây Phú (huyện Tây Sơn), xác nhận, hiện nay, trên địa bàn xã không có đơn vị nào được cấp phép khai thác khoáng sản. Sau khi, nghe thông tin phản ánh và trực tiếp xem hình ảnh do phóng viên ghi lại tình trạng khai thác đất tại đồi núi Một vào ban đêm, ông Toàn rất ngạc nhiên. 

“Việc khai thác đất đồi ban đêm chúng tôi chưa biết vì không nghe phản ánh. Chúng tôi sẽ trực tiếp cùng với Tổ công tác quản lý, tài nguyên khoáng sản đi kiểm tra và sẽ thông tin sau”- ông Toàn cho hay.

img

Đồi núi Một bị khai thác, đào khoét nham nhở… nhưng chính quyền không hề hay biết (?) (Ảnh: Dũ Tuấn)

Theo lãnh đạo ngành chức năng, tại địa bàn huyện Tây Sơn các lò gạch đang cần nguyên liệu đất sét rất lớn, trong đó nhiều lò gạch không yêu cầu lượng đất chuẩn, kể cả đất trộn lẫn đá... vẫn dùng được.

Nhu cầu cao nên đất được khai thác từ khắp nơi đổ về, dẫn đến quá trình quản lý tài nguyên khoáng sản… gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 12.4, chúng tôi đến trụ sở UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) để đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo huyện thì bà Nguyễn Thị Thống- Chánh văn phòng UBND huyện đang bận việc. Sau đó vài phút, bà Thống đã lên xe rời khỏi trụ sở.

Phóng viên gọi điện cho ông Đỗ Văn Sỹ- Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn để làm việc trực tiếp thì ông Sỹ “cáo” bận và yêu cầu làm việc với ông Bùi Văn Mỹ- Phó chủ tịch UBND huyện Tây Sơn.

Tuy nhiên, ông Mỹ lại tiếp tục từ chối vì đang họp. Chúng tôi liên lạc với bà Thống, tuy nhiên bà không nhấc máy (?). Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Địa phương chịu trách nhiệm

Theo lãnh đạo Sở TNMT Bình Định, hiện nay, tình trạng khai thác đất, đá… bất hợp pháp tại Bình Định đang diễn biến rất phức tạp. Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó giám đốc Sở TNMT Bình Định cho biết: “Nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền địa phương.

Theo phản ánh của người dân thời gian qua, có thể có tình trạng chính quyền địa phương lơ là, “bật đèn xanh” để các cá nhân, đơn vị khai thác khoáng sản trái phép. Đó cũng là lời giải thích vì sao chính quyền chậm vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, tại Bình Định vẫn chưa phát hiện trường hợp nào. Vì vậy, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, nếu có sẽ xử lý nghiêm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem