Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á khép lại, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc bầu chọn cho danh hiệu "Ngôi sao tương lai" của lượt trận cuối.
Với pha ghi bàn mở tỷ số vào lưới của ĐT Nhật Bản, trung vệ sinh năm 2000 của ĐT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã được xướng tên. Đối thủ của anh là cầu thủ năm nay mới 19 tuổi, Habib Abdalla (UAE).
Việc cầu thủ thuộc biên chế Viettel được AFC lựa chọn là điều không khó hiểu nhờ màn trình diễn tốt trước "Samurai xanh". Ở trận đấu này, Nguyễn Thanh Bình là cầu thủ Việt Nam được Sofascore chấm điểm cao thứ hai. Với 40 lần chạm bóng, 6 tình huống phá bóng giải nguy, anh đã đóng góp rất lớn trong việc giúp mảnh lưới của Những chiến binh sao vàng chỉ rung lên 1 lần mà thôi.
"Ngôi sao tương lai" là danh hiệu do AFC trao cho cầu thủ trẻ gây ấn tượng lớn nhất trong mỗi lượt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau lượt trận cuối cùng, 2 cái tên được đề cử là Habib Abdalla (UAE) và Nguyễn Thanh Bình (Việt Nam).
Thanh Bình là một trong số ít cầu thủ U23 được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên trong hoàn cảnh đội nhà thiếu nhân sự hàng phòng ngự, khi các đàn anh Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng dính chấn thương và Nguyễn Thành Chung bị treo giò.
Với những gì đã thể hiện trong trận đấu vừa qua, cầu thủ quê Thái Bình này gần như đã chắc suất thi đấu cho ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ diễn ra trong tháng 5 tới.
Nguyễn Thanh Bình, 21 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất của ĐT Việt Nam. Trung vệ này thi đấu 4 trận (tổng cộng 127 phút) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu với Nhật Bản là lần đầu tiên Thanh Bình đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Trước đó, trong trận gặp ĐT Trung Quốc, trung vệ trẻ này từng bị chỉ trích rất nhiều vì thi đấu không tốt, trực tiếp mắc lỗi dẫn đến những bàn thua khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải chờ đến tận mùng 1 Tết Nhâm Dần mới có được những điểm số đầu tiên.