Phạm Thu Hà: “Âm nhạc đã chữa lành nhiều tổn thương trong tôi”

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 06/08/2022 10:46 AM (GMT+7)
Phạm Thu Hà thú nhận, sau 10 năm bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, âm nhạc đã mang đến cho mình nhiều mối duyên lành, nhiều hạnh phúc, chữa lành mọi thương tổn…
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt, Phạm Thu Hà bày tỏ, hành trình âm nhạc của cô bắt đầu từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi đã đào tạo cô trở thành một ca sỹ hát nhạc cổ điển. Người thầy in dấu trong sâu đậm chặng đường này của cô chính là cố NSND Trung Kiên.

Phạm Thu Hà: “Âm nhạc đã chữa lành nhiều tổn thương trong tôi” - Ảnh 1.

Ca sĩ Phạm Thu Hà đang ráo riết tập luyện cho liveshow "Con đường âm nhạc" diễn ra hôm 7/8 tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Ảnh: Vũ Toàn.

Sau khi tốt nghiệp Cao học tại đây, Phạm Thu Hà đã có cơ duyên được gặp nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng và anh đã giới thiệu cô với nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Chính nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là người đã đặt cho Phạm Thu Hà những viên gạch đầu tiên để trở thành ca sỹ hát nhạc thính phòng cổ điển giao thoa. Đây là một dòng nhạc rất sang trọng nhưng vẫn có sự giao thoa với các dòng nhạc thị trường hiện tại.

"Cái mà tôi hướng tới đó là mong muốn âm nhạc cổ điển thính phòng gần gũi hơn với công chúng yêu nhạc, nhất là những công chúng trẻ. Bản thân tôi không cố tạo ra cho mình một hình tượng nào, chỉ đơn giản đó là con đường phù hợp thì tôi lựa chọn để đi theo", Phạm Thu Hà bộc bạch.

Phạm Thu Hà tâm sự thêm rằng, khi xác định theo đuổi con đường âm nhạc bán cổ điển, cô biết đó là một con đường rất khó khăn, đòi hỏi người nghệ sỹ phải rất kiên định. Quan trọng hơn là phải đủ tỉnh táo để khi đứng trước mọi cám dỗ mà vẫn có thể vững vàng. Các dòng nhạc khác có thể kiếm tiền nhiều hơn, nhiều khán giả thích mình hơn nhưng nếu người ca sỹ để lạc mất "cái chất" của mình, hát quá nhiều dòng nhạc khác nhau sẽ không còn có cái riêng của mình nữa.

Phạm Thu Hà: “Âm nhạc đã chữa lành nhiều tổn thương trong tôi” - Ảnh 2.

Phạm Thu Hà thừa nhận, nhờ âm nhạc mà bản thân đã xóa bỏ được nhiều tổn thương. Ảnh: Vũ Toàn.

"Con người tôi luôn hướng tới sự bình an, tĩnh lặng. Chính vì lẽ đó, lựa chọn này của tôi sẽ không va vào những nhiễu nhương, làm mất đi sự bình an vốn có. Thêm vào đó, đầu tư hình ảnh, trang phục mỗi buổi ra mắt công chúng, tôi cũng rất kỹ càng và chỉn chu. Vì quan điểm của tôi là nghệ sĩ, đầu tiên là phải đẹp.

Người ta nói phải "có thanh, có sắc" không sai chút nào đối với người làm lĩnh vực nghệ thuật. Và điều quan trọng hơn cả đó là tôi luôn mong muốn sáng tạo ra các sản phẩm âm nhạc chỉn chu, khác biệt và kết hợp cùng với các nghệ sỹ tên tuổi để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất".

Phạm Thu Hà tiết lộ rằng, nhiều năm qua, cô may mắn được nhiều chương trình, sự kiện trong Nam, ngoài Bắc mời tham gia với mức thù lao khá tốt. Với mức cát-sê đó, cô đủ để lo cho bản thân, gia đình và thực hiện những ước mơ trong âm nhạc. Và trong chặng đường âm nhạc mình đã đi qua, cô may mắn gặp được những người nhạc sỹ tài năng, để lại nhiều dấu ấn trên con đường âm nhạc của mình như: nhạc sỹ Võ Thiện Thanh, nhạc sỹ Trần Thanh Phương, nhạc sỹ Đức Trí, nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng, nhạc sỹ Lưu Hà An… Nhờ những người anh này mà cô có được những sản phẩm chất lượng và nuôi dưỡng đam mê để tiến tới thành công như hôm nay.

Phạm Thu Hà: “Âm nhạc đã chữa lành nhiều tổn thương trong tôi” - Ảnh 3.

Trong liveshow "Con đường âm nhạc", Phạm Thu Hà tái hiện lại con đường âm nhạc của mình với nhiều mảng màu âm nhạc. Ảnh: Vũ Toàn.

"Cho đến giờ phút này, âm nhạc đã mang đến cho tôi nhiều mối duyên lành, nhiều hạnh phúc, chữa lành mọi tổn thương. Chỉ có âm nhạc mới làm cho tôi thăng hoa trong cuộc sống, cống hiến cho cuộc đời và giúp tôi lan tỏa những năng lượng tích cực. 

Chỉ có một thứ tôi bị "lấy đi" bởi âm nhạc đó là thời gian. Vì phải đi biểu diễn liên tục nên tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình và thời gian cho con cái. Nhưng thật sự, chữ "lấy đi" này là quá quý giá và xứng đáng, vì mình được theo đuổi đam mê, được mang âm nhạc của mình đến gần hơn với cộng đồng", Phạm Thu Hà nói thêm.

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Thu Hà cùng ê-kíp đang rốt ráo tập luyện và chuẩn bị mọi thứ cho liveshow "Con đường âm nhạc" của mình. Theo đó, liveshow "Con đường âm nhạc – Phạm Thu Hà" sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 7/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Đây là chương trình tái hiện lại chặng đường âm nhạc mà giọng ca được mệnh danh "họa mi bán cổ điển" đã đi qua. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát lại trên VTV1 vào 20/10.

"Con đường âm nhạc - Phạm Thu Hà" có nhiều màu sắc âm nhạc vừa quen, vừa lạ

Phạm Thu Hà: “Âm nhạc đã chữa lành nhiều tổn thương trong tôi” - Ảnh 5.

Phạm Thu Hà bày tỏ: "Con người tôi luôn hướng tới sự bình an, tĩnh lặng". Ảnh: Vũ Toàn.

Chương trình sẽ gồm 3 phần ứng với 3 thông điệp ý nghĩa trong sự nghiệp âm nhạc của Phạm Thu Hà. Phần 1 với những ca khúc nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của Phạm Thu Hà từ những ngày mới chập chững vào con đường ca hát chuyên nghiệp: Ave Maria (Lời nguyện cầu), Sir Water Scott 2 - Serenate (Khúc nhạc chiều), Morning of Carnaval, Tôi mơ một giấc mơ… 

Những ca khúc sẽ đưa khán giả ngược thời gian trở về với những ngày đầu tiên xuất hiện một giọng ca vừa xinh đẹp, vừa sang trọng, vừa quyến rũ trên thị trường âm nhạc. Từ những ngày đầu tiên đó, Phạm Thu Hà đã từng bước khẳng định mình bằng một lối đi riêng. Lối đi đó khiến nữ ca sĩ gốc Hải Phòng phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách để từng bước chinh phục khán giả, khẳng định vị trí của mình trong dòng chảy âm nhạc.

Phạm Thu Hà: “Âm nhạc đã chữa lành nhiều tổn thương trong tôi” - Ảnh 6.

Phần 2 là sự đối thoại của Phạm Thu Hà với các tác phẩm âm nhạc và khán giả yêu nhạc của cô. Ở phần này, những tâm sự của nữ ca sĩ sẽ được kết nối với âm nhạc bằng một sự liền mạch, xuyên suốt, kéo dài khoảng 25 phút. Những ca khúc: Suối mơ, Trăng chiều, Thuyền và biển, Nơi gặp gỡ tình yêu, Hà Nội trái tim hồng…

Phần 3, thông qua những mảng màu âm nhạc để làm nổi bật lên thông điệp sống đẹp và sống tích cực của Phạm Thu Hà. Qua các ca khúc mà mình thể hiện, nữ ca sĩ cũng muốn gửi gắm nhân sinh quan của mình về cuộc đời, về âm nhạc và mong muốn mọi người cũng "sống như những đóa hoa". Những ca khúc kinh điển như: Bài ca hy vọng, mashup Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Để gió cuốn đi - Sống như những đoá hoa … sẽ được làm mới bằng những bản phối hết sức thú vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem