Phận gái chơi thể thao

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 06:59 AM (GMT+7)
Với thể thao, các VĐV nữ là một phần không thể thiếu trong cuộc chơi. Và thể thao Việt Nam chứng kiến không ít nữ VĐV đạt thành tích xuất sắc. Nhưng, cuộc sống phía sau của họ có nhiều ngậm ngùi.
Bình luận 0
Tủi thân...

Hỏi con gái sẽ tập luyện hay chơi được môn gì, chắc chắn nhiều gia đình đều hướng cho tập âm nhạc, nghệ thuật hoặc học hành đàng hoàng. Ít ai nhắm cho con làm VĐV thể thao. Thủ môn Đặng Kiều Chinh của đội bóng đá nữ Việt Nam từng giãi bày rằng cô có 1 người em gái nhưng không hướng em theo nghiệp chị. Lý do, cô quá hiểu sự khó khăn ở đời “quần đùi áo số”.

Điều ấy là dễ cảm nhận vì Kiều Chinh hiểu được nội tại ở chuyên môn, sự nghiệp khó khăn ra sao. Và thực tại, khán đài sân Thống Nhất (TP.HCM) không một bóng khán giả tới theo dõi Giải vô địch bóng đá nữ 2014 đã tự phản ánh… cầu thủ nữ không có sức hút. Thế nên, số đông cầu thủ thi đấu cũng tủi thân vô cùng.

Đô vật Hà Thị Nga (phải) trên sới vật làng.
Đô vật Hà Thị Nga (phải) trên sới vật làng.

Tháng 3 này, Nguyễn Hoàng Ngân mới trở lại Nhật Bản. Cô gái được mệnh danh “nữ hoàng kata” của karatedo Việt Nam đã trở lại quê nhà rồi âm thầm tự rèn luyện sau SEA Games 27. Ngân đã tránh tất cả các cuộc hẹn gặp phỏng vấn từ báo giới, bởi đơn giản cô muốn thật tĩnh tâm để chuẩn bị tốt nhất cho thể lực lẫn việc học tập.

Quãng thời gian 2011, 2012 với Ngân khá cam go khi chấn thương tưởng chừng khiến cô có thể giải nghệ. Nhưng, nghị lực và ý chí phải vượt qua khó khăn, không đầu hàng giúp Ngân trở lại khá hoàn hảo. Cô từng giãi bày những lúc ở tại Nhật Bản vừa chữa chấn thương vừa học tập, chỉ một mình nên vô cùng tủi thân. Nhưng vì đam mê với karatedo nên Ngân coi đó là động lực vượt qua thời gian khó khăn.

Chuyển hướng

Làng Ninh Hiệp (Hà Nội) mới khép lại hội vật đầy khí thế đầu năm 2014. Sới vật chỉ có thể chứa vài trăm người xem nhưng đã thu hút hàng nghìn người vây kín theo dõi, và được háo hức chờ đợi nhất năm nay là đô Hà Thị Nga.

“Thông báo với toàn hội, đô Nga chúng tôi vừa cân vội là nặng 110kg”, lời giới thiệu ấy khiến cả sới cười ầm nhưng cũng thoáng nét mặt buồn của Nga. Cô còn khá trẻ nhưng chính mức cân thuộc hàng… đại đô như vậy khiến Nga sớm rời môn vật (ở vật nữ hạng tối đa chỉ là 72kg). Cho dù, cô gái này đã ép cân nhiều lần nhưng đều bất thành. Giờ, cô đã chuyển hướng mới, tập judo và thuộc đội tuyển công an. Tuy nhiên, sẵn chút ngứa nghề với vật, Nga đã trở lại góp mặt hội đầu xuân.

"Thủ môn Đặng Kiều Chinh của đội bóng đá nữ Việt Nam từng giãi bày rằng cô có 1 người em gái nhưng không hướng em theo nghiệp chị. Lý do, cô quá hiểu sự khó khăn ở đời “quần đùi áo số”.

Giới thể thao Việt Nam không ai không biết tới gương mặt cựu trào một thời Vũ Bích Hường. Ngày cô còn thi đấu, mỗi bước chạy vượt rào và băng về đích giành huy chương của Vũ Bích Hường đã trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ trong khu vực.

Trở về cuộc sống phía sau sân đấu, đã có lúc cô tưởng không thể vượt qua khi gặp nhiều khó khăn từ kinh tế tới cả việc chạy chữa bệnh tật cho người chồng (sau đó anh đã qua đời)... Có sự an ủi là Vũ Bích Hường về sau được xét diện mua nhà chung cư thu nhập thấp rồi tham gia công tác huấn luyện điền kinh trẻ của Hà Nội...

Họ mới chỉ là một phần nhỏ trong các lĩnh vực khác nhau của thể thao. Tuy nhiên, tựu trung lại có điểm đồng nhất- rất say nghề, đam mê thể thao.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem