Phế thải

  • (Dân Việt) - Anh Nguyễn Hoàng Phi - nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân (An Giang) đã nghiên cứu thành công loại máy sấy lúa di động thân thiện với môi trường, hoàn toàn không sử dụng điện hay động cơ máy nổ như máy sấy hiện có mà tận dụng nguồn trấu phế thải.
  • (Dân Việt) - Anh Li Xiang, 30 tuổi, phóng viên của Đài Truyền hình thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã thiệt mạng sau khi bị đâm 10 nhát dao vào rạng sáng 19.9.
  • (Dân Việt) - Sau vài trận mưa lớn trong các ngày từ 27 – 29.8, hiện hồ lắng số 1, nơi đầu nguồn hồ Xuân Hương (Đà Lạt, Lâm Đồng) đang có khoảng 50m3 rác thải lắng đọng. Lượng rác thải này chủ yếu từ nguồn phế thải trong canh tác nông nghiệp của các hộ dân phía đầu nguồn thải ra.
  • (Dân Việt) - Chứng kiến cảnh rác thải tràn ngập ao, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng, ông Nguyễn Phi Sinh quyết "cắm nhà" để gom rác làm phân bón cứu môi trường ở làng miến Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội).
  • (Dân Việt) - Người thanh niên mò phế thải dưới sông Cà Mau cố gắng giấu mặt sau chiếc thùng xốp khi tôi chụp ảnh: “Dơ dáy như vầy mà nhà báo chụp làm gì cho tủi cái thân tui”.
  • (Dân Việt) - Nhà thiết kế Nancy Judd sống tại Portland, bang Oregon, Mỹ, đã sử dụng những vật dụng bỏ đi như vỏ lon bia, thủy tinh, giấy vụn và thậm chí cả đinh vít để tạo nên những bộ váy thời trang.
  • (Dân Việt) - Trong nắng, ruồi và khói bụi ở bãi rác Rù Rì - bãi rác lớn nhất Nha Trang, Khánh Hòa, hàng trăm cái bóng cặm cụi nhặt nhạnh, bới móc các loại phế thải làm cuộc hồi sinh mới cho những thứ tưởng như đã bỏ đi.
  • (Dân Việt) - Gom xỉ than ở lò gốm Kim Lan, Bát Tràng..., anh nhào nặn thành những viên gạch "siêu nhẹ", đẹp, bền, giá rẻ. Phát minh này đã giúp anh thành tỷ phú.
  • (Dân Việt) - Ngày 13-1, TAND quận Hà Đông, Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử 3 bị báo: Nguyễn Văn Đương (SN 1962, trú ở xã Đại Hưng, Mỹ Đức), Dương Văn Sơn (SN 1971) và Phạm Hồng Kỳ (SN 1979), cùng trú tại phường La Khê, Hà Đông, về hành vi xâm phạm mồ mả.
  • (Dân Việt) - Những người dân tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã phải sống chung cùng với chất thải của nhà máy Đường Tam Hiệp liên tục trong 6 năm liền.