Phủ lý

  • (Dân Việt) - Em bị bệnh nhược cơ tuyến ức 3 tháng nay, mỗi ngày uống 6 viên mestinon nhưng cũng không thấy giảm. Xin hỏi có cách nào điều trị hiệu quả hơn không? (Nguyễn Thanh Luận, Phủ Lý, Hà Nam)
  • Đó là làng Đình Tràng (xã Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam), từ “chân dài” mà người ta ghép cho làng theo đúng nghĩa đen: nhà nào trong làng cũng có người cao trên 1,7m - 1,8m. Có nhiều nhà, nhiều dòng họ còn cao hơn thế.
  • Dân Việt - Đó là trường hợp của thí sinh Phan Tiến Thành, “thủ khoa” khối A của Đại học Hà Hoa Tiên với 12,5 điểm. Trao đổi với Dân Việt, ông Văn Bá Thanh, phó Hiệu trưởng trường ĐH Hà Hoa Tiên cho biết, “thủ khoa” Phan Tiến Thành, SBD 64, quê ở Phủ Lý, Hà Nam là thí sinh duy nhất của khối A đỗ đại học.
  • Hôm nay 22.7, Trường ĐH Hà Hoa Tiên công bố điểm thi vào trường năm 2011. Theo đó, thủ khoa khối A vào trường năm nay có một thí sinh đạt 12,5 điểm và hai thủ khoa khối D1 đạt 14 điểm.
  • Xây tường cao với hàng rào gai thép, camera lắp mọi chỗ cùng đàn chó hung dữ, toàn bộ khuôn viên nơi Toan ở như một 'căn cứ' bất khả xâm phạm. Các trinh sát ma túy đã vất vả để tấn công, triệt phá ‘hang ổ’ của trùm ma túy này.
  • (Dân Việt) - Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ khu vực trạm thu phí Nam Cầu Giẽ (Phú Xuyên, Hà Nội) đến TP. Phủ Lý (Hà Nam), các thiết bị chống lóa lắp đặt trên dải phân cách giữa hai làn đường ngược chiều nhau liên tục bị đập phá, mất cắp.
  • (Dân Việt) - Dù đã có lệnh cấm nhưng các loại xe tự chế, xích lô vẫn chở hàng cồng kềnh, chạy nhanh, lạng lách gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Giải Phóng, Nguyễn Trãi, đường Láng (Hà Nội), gây nguy hiểm cho người đi đường.
  • Dân Việt - Ngày 14.5, liên quan đến clip “Sinh viên Đại học Công nghiệp chiến nhau”, Công an Hà Nội đã xác định đối tượng quay clip là Phạm Minh Hoàng (SN 1992, ở thôn 1, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam).
  • Dân Việt - Công an Hà Nội đã làm rõ các "nhân vật chính" trong clip “Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chiến nhau”. Do mẫu thuẫn từ việc "cứu nét", các đối tượng đã trả thù nhau.
  • (Dân Việt) - Chồng tôi luôn ngập đầu trong công việc của thiên hạ. Hồi còn đi làm, ông ấy đi tối ngày, hết họp lại tiếp khách. Tôi một tay nuôi 3 đứa con, chăm sóc bố mẹ chồng già yếu.