Phụ nữ - hãy cứ kiêu hãnh trên mỗi hành trình

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 13:22 PM (GMT+7)
Phụ nữ, nhất là khi nàng còn trẻ, nàng lại đẹp nữa, đi và viết gần như là cách hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nhất, hoàn hảo nhất, nàng cũng bất cần danh tiếng hay nhuận bút…
Bình luận 0
Gần như một quy luật bất thành văn, những phụ nữ viết sách về du lịch hoặc phụ trách chuyên mục tản văn về du lịch văn hóa trên các tạp chí thời thượng dành cho phụ nữ thành đạt đều là những phụ nữ “độc thân quý tộc sành điệu”, hoặc có những đức ông chồng thành đạt tuyệt vời, hoàn hảo từ vóc dáng tới tâm hồn.

Chúng tôi đã từng ngồi bàn luận rất nhiều về hiện tượng này. Đơn cử hai mỹ nhân làng văn chương châu Á có xuất thân là diễn viên điện ảnh và người mẫu thời trang: Một là Từ Tịnh Lôi – một báu vật của làng điện ảnh Trung Quốc, một là Y Năng Tĩnh – một mỹ nhân Đài Loan gần như hoàn hảo từ tri thức, tâm hồn, phát ngôn và văn chương.

Thậm chí, ngay cả khi Y Năng Tĩnh không thời trang và không văn chương, tức là khỏa thân chụp ảnh bảo vệ môi trường, chống lại sự lạm dụng lông thú, Y vẫn toát lên sự sang trọng ngay từ trong ánh mắt. Hàng nghìn nhà văn nữ đang viết sách du lịch và văn hóa cho độc giả châu Á vẫn luôn là những phụ nữ đáng thèm muốn nhất. Vì sao họ có sức hút lạ lùng ấy, với đàn ông và với độc giả?

img
Ảnh minh họa

Đó là người phụ nữ cầm máy ảnh đi dọc đường độc hành, vừa thấy cô đơn vừa thấy tự tại. Đó là những câu chuyện nhỏ tinh tế về một miền đất, một món ngon, một buổi chiều trên sông Mekong, một đêm trong quán bar vùng nhiệt đới. Đó là một ấn tượng về cái đẹp lãng mạn tới mủi lòng khi bạn là phụ nữ, bạn đẹp, bạn tự khám phá vùng đất mới trong chuyến du lịch không định trước.

Đôi khi, tôi bắt gặp cả những tâm trạng khắc khoải, người con gái đi bên người yêu nhưng vẫn còn thấy tâm hồn trống một khoảng cảm động. Và chỉ có người phụ nữ với những cảm nhận dọc đường đi, tinh tế và lãng mạn, mới làm cho những cuốn sách du lịch không đơn thuần chỉ là quảng cáo về một nơi đến.

Với tôi, nó nói nhiều hơn về cách sống. Một phụ nữ tinh tế và đằm thắm sẽ mang trong mình những cảm nhận luôn mới mẻ tới bất ngờ. Vì thế, họ cảm nhận nhiều hơn về đời sống, nên viết những dòng tản mạn hay hơn, thấy cà phê thơm hơn, nhìn thấy những góc máy chụp vừa đời sống vừa lãng mạn. Đi – chụp ảnh – ghi chép trở thành cách người phụ nữ chinh phục cuộc sống.

Họ luôn hạnh phúc, dù đi một mình hay với ai.

Và vì thế, người phụ nữ đi là một người phụ nữ luôn đẹp, luôn cuốn hút, luôn có những câu chuyện để kể. Trong những hành trình say mế ấy, họ chọn được người đàn ông hoàn hảo. Người nhìn thấy phụ nữ dịch chuyển và trải nghiệm, không bao giờ cũ.

Nên phải chăng có một nghịch lý rõ rệt, đàn bà viết văn chương chuyên nghiệp, càng nổi tiếng, văn càng hay, truyện càng sâu sắc, họ càng… xấu! Nhưng đàn bà viết sách du lịch, trải nghiệm văn hóa lại được ân sủng vừa đẹp vừa quyến rũ, tài năng! Và đàn bà đẹp chọn được cái hạnh phúc nhàn tản, đi và ngắm, thưởng thức món ngon, chụp những bức ảnh nho nhỏ dễ thương, viết những câu chuyện êm ả về trải nghiệm sống.

Quan trọng hơn, tất cả những cuốn sách du lịch do phụ nữ viết, chụp ảnh, ghi chép và trình bày, lại chưa bao giờ ế trên giá sách. Có những nhà xuất bản lớn chỉ xuất bản sách du lịch do những nhà văn nữ như thế viết. Học còn đăng báo tuyển dụng… nhà văn nữ, với điều kiện rất giản đơn, bạn là phụ nữ, bạn đang đi du lịch hoặc đang sống tại nước ngoài, bạn biết chụp ảnh và gõ nhật ký hàng ngày.

Những cuốn sách du lịch văn hóa như thế đều được xếp vào dòng văn học nữ giới, hoặc sách du hí giải trí, quan trọng là chúng bán chạy, và tác giả càng đẹp, sách tái bản càng dày lượt. Tôi là một phụ nữ đi nhiều, du lịch một mình rất nhiều vùng đất, nhưng tôi cũng đã mua tới gần hai mươi cuốn sách du lịch như thế của các cây bút châu Á. Tôi thích vẻ đẹp của một phụ nữ kiêu hãnh trên mỗi hành trình.

Niềm hạnh phúc của một phụ nữ đích thực, khó đếm nổi mỗi ngày qua sẽ đáng bao nhiêu chữ. Có khi phải bằng những câu chuyện vô tận. Kể cho đến khi, người phụ nữ trở thành người đàn bà quá bận bịu và không còn đủ thời gian dành cho bàn phím, máy ảnh, một ly cà phê, một cánh đồng hoa…

Tại sao không thử “vứt” chồng đi để sống?

"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc", đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản thân... để rồi sau 30 phút ấy, vun đắp, dựng xây một tổ ấm ngọt ngào với năng lượng sống mới.

"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại, nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.

Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại, đủ can đảm và sức mạnh để đứng lên từ nỗi đau, mất mát để tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Hãy gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia...

...

Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.


Trang Hạ (Lửa Ấm) (Theo Trang Hạ (Lửa Ấm))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem