Quán ăn nghi “chặt chém” bị phá tan hoang: Vụ này đơn giản thôi!

Trần Cửu Long Thứ sáu, ngày 03/05/2019 09:26 AM (GMT+7)
Sáng 3.5, sau khi quán ăn Bảo Châu, ven quốc lộ 1, thuộc địa bàn ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) bị đám thanh niên kéo đến phá tan hoang, bố chủ quán bị chém trọng thương, ông Huỳnh Văn Tét - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức nhận định “tính chất vụ việc đơn giản thôi”.
Bình luận 0

“Tối qua, khi nghe sự việc xảy ra, chúng tôi đã cho lực lượng xuống hiện trường điều tra sự vụ rồi. Sáng nay, chúng tôi họp để thống nhất sự việc rồi báo cáo anh Tươi (ông Nguyễn Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức -PV) và giám đốc Công an tỉnh. Vụ này cũng đơn giản chứ không phức tạp đâu”, ông Tét nhận định.

img

Vợ chồng chủ quán hớt hải sau vụ quán bị đập phá vào tối 2.5.

Ông Tét cũng cho biết, chưa xác định nhóm thanh niên gây rối ở đâu.

Trước đó, vào tối 2.5, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo xã Nhựt Chánh cho biết, khoảng 16h cùng ngày, một nhóm thanh niên khoảng chục người cầm gậy gộc, mã tấu kéo đến quán ăn Bảo Châu đập phá đồ đạc trong quán.

Không dừng lại ở đây, nhóm này còn đuổi đánh chị Huệ - chủ quán và chém ông Cầm - cha chị Huệ trọng thương.

Trong khi đó, em trai của chị Huệ là anh Lê Văn Cảnh dù vừa bị gãy chân trái chưa lành hẳn cũng bị nhóm người cầm gậy đuổi đánh, làm vết thương hở lại và hiện được đưa vào bệnh viện chữa trị.

img

Thanh niên bị chủ quán đánh vỡ đầu.

Trước đó, ngày 1.5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tranh cãi tại quán ăn Bảo Châu. Trong clip, một người đàn ông bị chảy máu ở đầu và cho rằng bị người của chủ quán Bảo Châu hành hung. Vợ của ông này thì quay clip và liên tiếp tố cáo quán ăn “chặt chém”.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Huệ khẳng định, ngày thường quán của chị bán 20.000 đồng/chai nước ngọt, 40.000 đồng/tô hủ tiếu hoặc phở, còn ngày lễ thì tăng lên 5.000 đồng mỗi món, bởi chủ quán nghĩ rằng ngày lễ nên bán hàng cũng vất vả hơn, phải thức cả ngày lẫn đêm. Còn thông tin cho rằng quán bán 1 tô hủ tiếu bình dân giá 100.000 đồng là bịa đặt.

img

Quán ăn Bảo Châu bị đập phá tan hoang tối 2.5.

“Tôi và 3 người trong quán thừa nhận có hành vi đánh người. Tuy nhiên, tôi khẳng định không bán “chặt chém” như khách hàng phản ánh là 100.000 đồng/tô hủ tiếu”, anh Ngoan - chồng chị Huệ, cho biết.

Tuy nhiên, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang xử lý vụ việc cũng như làm rõ việc chủ quán ăn Bảo Châu có “chặt chém” khách hàng hay không thì chiều tối 2.5, quán ăn bị một số đối tượng lạ đến đập phá, chém người.

“Hiện, cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ, xác định nhóm đối tượng liên quan”, ông Tét nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem