Real nhận “đèn xanh” từ Monaco trong vụ Falcao

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 30/08/2014 21:29 PM (GMT+7)
Tỷ phú Dmitry Rybolovlev không còn hứng thú với bóng đá và sẵn sàng Radamel Falcao chỉ để bù vào những khoản tiền đã chi ra. Real Madrid lập tức khởi động thương vụ và hy vọng sẽ hoàn tất chỉ trong 2 ngày.
Bình luận 0

Có thời điểm, Dmitry Rybolovlev khiến giới bóng đá châu Âu choáng váng. Đó vào mùa hè 2013, với tham vọng đưa AS Monaco trở lại với thời kỳ vàng song, nhà tài phiệt người Hà Lan đã bỏ ra xấp xỉ 140 triệu bảng để mang về hàng ngôi sao thượng thặng, trong đó nổi bật có Radamel Falcao, James Rodriguez, Geoffrey Kondogbia, Jeremy Toulalan và Joao Moutinho...

img
Real Madrid lại sáng cửa chiêu mộ Falcao.

Nhưng đấy là khi mà nền tảng tài chính của Rybolovlev ở thời kỳ cực thịnh, đồng thời bản thân ông muốn gây ấn tượng với Hoàng tử Albert và người dân xứ Công quốc. Còn thời điểm này, mọi thứ đã khác. Suốt mùa hè vừa qua, sân Louis II chẳng đón thêm gương mặt sáng giá nào cả, thậm chí họ còn phải chia tay James Rodriguez, ngôi sao chỉ vừa cấp bến đúng 1 năm trước.

Tại sao lại như vậy? Tờ L'Equipe sẽ giải đáp cho người hâm mộ những thắc mắc. Theo hé lộ, cùng thời điểm rót tiền để giúp Monaco nâng cấp đội hình, Rybolovlev còn chi một khoản khổng lồ để mua lại 9,7% cổ phần của Bank of Cyprus, ngân hàng lớn nhất đảo Síp. Tuy nhiên, trong 1 năm qua, số tiền này gần như đóng băng. Nó không những không mang lại lợi nhuận mà còn khiến Rybolovlev kẹt cứng khi không thể luân chuyển dòng đầu tư.

Ngoài ra, hồi tháng 5 vừa qua, tỷ phú đang đứng thứ 147 trong danh sách những người giàu nhất thế giới (theo Forbes) này còn bị tòa án Thụy Sỹ buộc phải chia đôi tài sản hiện có, khoảng 9 tỷ USD, cho người vợ cũ để hoàn tất thủ tục ly hôn. Liên tiếp hai sự kiện trên đã khiến tài sản của Rybolovlev hao hụt đáng kể và ông không còn quá thiết tha với môn thể thao vua.

Trong một động thái mới nhất, Rybolovlev đã bắn tiếng sẵn sàng để Falcao ra đi trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014. Gần như ngay lập tức, Chủ tịch Perez của Real Madrid khởi động lại thương vụ. Nhà tài phiệt ngành xây dựng người Tây Ban Nha gửi đến đồng nhiệm người Nga 2 đề nghị: một là bán đứt với giá 40 triệu euro, hai là cho mượn lại 1 năm với giá 20 triệu euro, kèm theo điều khoản mua đứt (phụ thuộc vào phong độ) ở hè tới.

Lợi thế cho Real Madrid là Falcao cũng muốn về với họ. Chưa kể, Arsenal và Juventus, những đối thủ chính của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đều đã chính thức bỏ cuộc. Nếu trước giờ đóng cửa chuyển nhượng mùa hè 2014, sân Bernabeu đón “Mãnh hổ”, người hâm mộ cũng đừng quá ngạc nhiên. Tỷ phú Rybolovlev đã chán bóng đá và giờ ai ông cũng có thể bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem