Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào giai đoạn người dân địa phương vừa phải đối mặt với đại nạn bệnh tật và Chiến tranh thế giới thứ nhất, tại thị trấn này đã xuất hiện hơn 30.000 ngôi mộ không rõ nguồn gốc. Để giải quyết, các nhà lãnh đạo đã cho xây dựng một lễ đường "cưu mang" những di thể và bộ xương bị lãng quên.
Sau đó, người dân bắt đầu xây dựng thành nhà thờ hoàn chỉnh, đưa nhiều xương người vô danh tạo thành những tác phẩm nghệ thuật trang trí. Hiện nơi này đã trở thành điểm tham quan lý thú cho các du khách.
Chu Vũ