Sau Tết, mai rừng về muộn vẫn đắt khách trên phố Hà Nội

Chủ nhật, ngày 03/03/2013 14:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Dù không nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán nhưng mai rừng đẹp mê hồn được bày bán ở chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này vẫn đang thu hút rất đông người dân đến ngắm và mua hoa.
Bình luận 0

Dù dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ đã qua đi được hơn nửa tháng nhưng hoa mai rừng được các thương lái ở Bắc Giang mua từ trên Lạng Sơn về bán ở chợ hoa Quảng An vẫn luôn có sức thu hút riêng đối với người dân Thủ đô đến thưởng lãm và mua hoa.

Anh Dương Mạnh Toàn (quê Bắc Giang) - một người bán hoa cho biết: "Hoa mai rừng này rất hiếm, được chúng tôi săn từ nhiều năm nay, nhưng năm nay mới nở, nên bây giờ chúng tôi mới có thể mang về bán được".

 img
Mai rừng cũng có màu trắng tinh khiết giống như mai trồng ở dưới xuôi…
 img
 
 img
 
 img
 …nhưng lại được mọi người chú ý đến bởi dáng cổ kính, khúc khuỷu tự nhiên, không bị tác động bởi bàn tay con người.
 img
 
 img
 
 img
 Hoa mai mang hương vị tự nhiên của núi rừng nên cũng rất có sức hút đối với loài ong.
 img
 
 img
 Quả mai của mùa trước vẫn còn lưu lại trên những cành hoa đang bung nở.
img 
 Anh Toàn (chủ bán hoa) cho biết, từ giữa tháng 2.2013 đến giờ anh đã bán được hơn 200 cành mai. Dù không nở đúng tết và giá hơi cao, từ 500.000 - 3.000.000 đồng/cành nhưng mai rừng vẫn được rất đông người đến mua.
 img
 
 img
 Anh Nguyễn Minh Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Mai rừng này rất hiếm, lại ít, thường nở muộn. Hôm nay tôi đi làm qua mới thấy mai rừng bán, nên tôi dừng lại xem và để chọn mua một cành mang về nhà ngắm cho thích”.
 img
 
 img
 Các bạn trẻ háo hức chụp hình bên cành mai rừng 
 img
 Các em nhỏ cũng được bố dẫn đến ngắm hoa
 img
 Người đi trên phố cũng bị mai rừng tinh khiết "níu chân", phải nán lại đứng ngắm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem