SHB.Đà Nẵng “lơ” vụ ngoại binh đạp gãy xương sườn trụ cột HAGL?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 29/02/2016 21:00 PM (GMT+7)
Ngoại binh James của SHB.Đà Nẵng đã có pha đạp bóng nguy hiểm vào mạng sườn của Văn Pho, khiến trung vệ này có nguy cơ nằm viện dài dài. Thế nhưng sau trận đấu, đội bóng sông Hàn lại nhanh chóng rời phố Núi mà không có bất cứ lời hỏi han nào cả.
Bình luận 0

Chiều qua(29.2), trận đấu giữa HAGL và B.Bình Dương ở sân Pleiku đã xảy ra một tình huống khiến người xem rợn người. Phút thứ 5, xuất phát từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của thủ môn Văn Tiến, bóng bật trở lại phía trước khung thành đội chủ nhà. Ngoài binh James của SHB.Đà Nẵng lập tức băng lên áp sát, trong khi trung vệ Dương Văn Pho cũng lùi về cố gắng cản phá.

img

Văn Pho lĩnh trọn cú đạp của đối phương, có nguy cơ gãy xương sườn.

Văn Pho là người chạm bóng trước, nhưng chính điều đó khiến anh lĩnh trọn cú đạp vào mạng sườn từ James. Cựu ngôi sao Đồng Tháp nằm vật xuống sân quằn quại, không thể thi đấu tiếp và phải nhập viện khẩn cấp. Hiện tại, hậu vệ của HAGL được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt thuộc khoa ngoại, bệnh viện Y dược HAGL.

Do vết thương bị phù nề nên các bác sĩ chưa thể tiến hành chụp chiếu. Dự kiến thì vào ngày mai mới có kết quả chụp MRI của Văn Pho. Qua đánh giá sơ bộ, phần hông của Văn Pho bị thương tổn mô mềm khá nhiều. Cả vùng xung quanh bụng, ngực của Văn Pho cũng bị tổn thương. Từ hôm qua đến hôm nay, Văn Pho không ăn được, chủ yếu chỉ uống nước.

Hiện tại thì phía HAGL rất lo cho tình trạng của Văn Pho. Ngoài ra họ cũng rất bức xúc trước thái độ của SHB.Đà Nẵng. Cụ thể, ngay sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1 trên sân Pleiku, toàn thể đội SHB.Đà Nẵng chỉ ăn tối nhẹ rồi về ngay trong đêm. Họ không cử đại diện đến thăm hỏi tình hình chấn thương của Dương Văn Pho. Ngay cả James, ngoại binh đã gây ra chấn thương nghiêm trọng cho Văn Pho, cũng không có lời xin lỗi nào cả.

Cần nói thêm rằng, hồi năm ngoái khi Quế Ngọc Hải của SLNA có pha vào bóng nguy hiểm với Anh Khoa của SHB.Đà Nẵng, đội bóng này từng làm mình làm mẩy, lên án lối chơi bạo lực của SLNA, kêu gọi VFF trừng phạt cầu thủ 22 tuổi và quyết đòi bồi thường toàn bộ chi phí điều trị chấn thương. Thế nhưng giờ đây khi cầu thủ của mình gây ra chấn thương ghê rợn, họ lại lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Phải chăng khi đã có bảo hiểm cầu thủ, SHB.Đà Nẵng cho rằng mình có quyền phó mặc cho các đơn vị tham gia bảo hiểm?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem