Sông trà khúc
-
Du lịch Quảng Ngãi những năm gần đây rất nổi tiếng bởi những thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, phải kể đến huyện đảo Lý Sơn, bãi biển Mỹ Khê, núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc... Trong đó không thể thiếu tên vùng đất có nghề muối Sa Huỳnh.
-
“Đầu tư tiền triệu mà giờ phải cho bò ăn. Giá giữ như trước Tết thì đợt này gia đình tôi thu về chắc không dưới 20 triệu đồng. Thế mà giờ 10kg đậu cô ve bán ra chưa mua nổi tô bún thì biết sống thế nào đây”...
-
Đêm về sáng ngày 17.11, do ảnh hưởng của vùng nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Mưa vừa, mưa to đến rất to tiếp tục trút xuống tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đến Bình Định.
-
Trưa 16.11, cùng với khoảng 200 đoàn viên thanh niên, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, PGĐ CA tỉnh Quảng Ngãi và bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã vượt sông để tham gia cho bà con ở vùng tâm lũ thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh.
-
Vào trưa 16.11, thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh là một trong những vùng tâm lũ đầu tiên ở Quảng Ngãi được tiếp cận sau gần 3 ngày bị nước lũ cô lập với đất liền.
-
Bà Phùng Thị Kim Anh, tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Mặc dù đã nghe chính quyền địa phương thông báo nhưng nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay”.
-
Sáng 16.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, hầu hết các con sông ở miền Trung, lũ đã vượt báo động 3 khiến nhiều địa phương bị cô lập.
-
Đến khoảng 6 giờ 35, ngày 16.11, trong khi nước lũ tại các sông, suối ở các huyện miền núi Quảng Ngãi đã bắt đầu rút, thì mực nước tại các khu dân cư vùng đồng bằng đang dâng lên khá nhanh.
-
Từ sáng 15.11, nước lũ bất ngờ tràn về khiến hàng nghìn hộ dân ở thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà… hối hả thu gom đồ đạc chạy lũ.
-
Mưa lớn cùng với gió to kéo dài từ đêm 14.11 khiến lũ trên các sông đang tiếp tục dân cao, nhiều địa phương ngập chìm trong biển nước.