Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 21/3, buổi ra mắt phim Mặt trời mùa đông được tổ chức tại TP.HCM quy tụ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu thích. Đây dự án phim thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm - hình sự do M&T Pictures sản xuất và phát hành trên ứng dụng VieON.
Không chỉ được đạo diễn bởi "đạo diễn trăm tỷ" Trần Bửu Lộc, phim còn có sự hợp tác giữa các diễn viên kỳ cựu Đại Nghĩa, Huy Khánh, Thân Thúy Hà, NSƯT Mỹ Uyên, Hoàng Trinh, Kiều Trinh, Khương Thịnh cùng những gương mặt trẻ Steven Nguyễn, Trình Mỹ Duyên, Quỳnh Lương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, YeYe Nhật Hạ, Trịnh Xuân Nhản, Lương Gia Huy…
Mặt trời mùa đông được xem là một trong những dự án đặc biệt của Steven Nguyễn khi anh sẵn sàng bước khỏi vùng an toàn, tạm gác hình ảnh "nam thần phim hành động Việt" để trở thành nam chính ngôn tình. Đảm nhận hai vai diễn nặng ký là điều không dễ dàng đối với nam diễn viên.
Tại buổi ra mắt, Steven chia sẻ: "Đây là vai diễn mơ ước của tôi. Mọi người luôn nghĩ tôi đóng các vai giang hồ. Chính tôi cũng không nghĩ một ngày đó tôi được vào vai tổng tài, soái ca ngôn tình như vậy, thậm chí là hai vai. Khi nhận được kịch bản, tôi biết đây là thử thách khá lớn. Khi đọc kịch bản, tôi tự nhẩm thoại đến mức rơi vào vô thức và cảm thấy rất may mắn khi đảm nhận vai diễn này. Còn việc tôi chinh phục được ước mơ này hay không còn tùy thuộc vào khán giả nữa".
Chia sẻ kỹ hơn về phân cảnh hai anh em gặp nhau, Steven Nguyễn kể: "Tôi cảm ơn Nhật Trường đã giúp tôi đóng thế. Trường diễn xuất rất tốt, đặt nhiều tình cảm để tôi có thể hoàn thiện trọn vẹn phân cảnh. Tôi cố gắng thấu hiểu được từng hoàn cảnh, số phận của hai nhân vật. Đây không phải vai diễn thế mạnh của tôi, đạo diễn đã uốn nắn tôi từng tí một. Nhờ có đạo diễn Trần Bửu Lộc tôi mới có thể hoàn thành được vai diễn. Khi đóng máy, tôi còn không tin được và nghĩ sẽ đi suốt đời với phim này".
Đảm nhận hai tuyến nhân vật "không dễ nuốt" tại Mặt trời mùa đông, Trình Mỹ Duyên và Quỳnh Lương đều phải vượt qua những rào cản nhất định.
Trình Mỹ Duyên xúc động chia sẻ về vai diễn: "Đây là dự án đầu tiên tôi và Quỳnh Lương hợp tác chung với nhau. Tôi rất nhớ cảnh tát Đan Thanh. Tôi không biết làm sao, không dám tát vì chơi thân với nhau rất lâu và còn ngại nữa. Tôi tát Đan Thanh đến rơi cả móng giả. Bao nhiêu thù hận trút vào cái tát đó. Thực tế khi lên set quay, tôi và Quỳnh Lương rất vui".
Còn Quỳnh Lương không ngại di chuyển liên tục Bắc – Nam, xen kẽ các lịch trình khi đảm nhận vai diễn nặng ký – Đan Thanh.
Mặt trời mùa đông kể về hành trình đơn độc đi tìm sự thật về thân phận của chàng trai nghèo Minh Huy (Steven Nguyễn đóng). Sau 20 năm thất lạc, anh phát hiện đằng sau tai nạn thảm khốc khiến anh mất cả trí nhớ năm xưa là một âm mưu mờ ám. Cuối cùng, anh cũng có được cuộc gặp mặt với người anh em sinh đôi là Minh Hoàng.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì Minh Hoàng đã bị thủ tiêu. Trong khoảng thời gian đóng giả Minh Hoàng, Minh Huy dần lật mở từng bí mật của người em song sinh quá cố. Anh vừa giải quyết những mâu thuẫn hỗn độn mà người anh em sinh đôi để lại, vừa phải tìm ra hung thủ thật sự đã phá hoại gia đình mình.
Bên cạnh việc tìm ra sự thật bị che lấp trong quá khứ, phim còn khai thác chủ đề về tình yêu - gia đình, những màn đấu trí kịch liệt giữa tình bạn - tình yêu, lột tả rõ nét về cuộc sống hiện thực, vấn đề nhức nhối tiền - quyền.
Mặt trời mùa đông mang đến thông điệp sự trả thù không thể làm cho nạn nhân bớt đau khổ, chỉ có tình yêu thương giống như mặt trời mới có thể sưởi ấm được cho những con tim bất hạnh và lạnh giá như mùa đông. Mọi tội lỗi đều sẽ phải trả giá. Cha mẹ cũng đừng nhân danh vì con yêu mà làm những điều xấu xa, khiến chúng phải lãnh hậu quả.
Bộ phim dự kiến được phát sóng ứng dụng VieON từ ngày 24/3.