Sửa xe

  • Ba người họ đã tàn nhưng không phế, đùm bọc nhau vượt qua những mất mát của chiến tranh, bám víu tại tiệm sửa xe trên vỉa hè để sống qua ngày...
  • (Dân Việt) - Với tâm lý ngại xa gia đình, vợ con mà phần lớn học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề sửa chữa xe máy tại Trung tâm Dạy nghề huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đều thất nghiệp.
  • (Dân Việt) - Đã tròn 25 năm tôi gắn với cái bơm cùng hộp đồ vá, chữa xe ở góc ngã tư khuất nẻo giữa TP.HCM đông vui, sôi động này. Bao nhiêu năm bạc mặt ngoài vỉa hè là bấy nhiêu thời gian, tôi sửa xe miễn phí cho người khuyết tật.
  • Dân Việt - Bất ngờ kiểm tra tiệm sửa xe, cơ quan công an phát hiện 1 chiếc SHi đáng ngờ. Qua tra xét, chủ tiệm thừa nhận đây là xe gian. Từ đây, một đường dây tiêu thụ xe trộm cắp lộ diện.
  • Dân Việt - Phương tiện giao thông chết máy, chủ phương tiện phải dắt bộ hoặc sửa xe với giá cao, người đi bộ thì “lõm bõm” mò đường... Đó là những gì mà người dân thủ đô phải trải qua khi đường phố bị ngập sâu sau trận mưa tối 3.5.
  • Dân Việt - Trận mưa lớn tối 3.5 đã khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Đặc biệt, tại đường Nguyễn Xiển nước ngập nặng khiến hàng chục phương tiện giao thông chết máy, "dịch vụ" sửa xe chết máy di động vì thế mà đắt khách.
  • Dân Việt - Hàng chục xe máy và ô tô bị chết máy khi đường Nguyễn Xiển bị ngập sâu trong trận mưa lớn trút xuống Hà Nội tối 3.5. Nhân dịp này, một nhóm khoảng 5 "thợ sửa xe" xuất hiện cung cấp "dịch vụ" sửa xe giữa đường với giá cao.
  • (Dân Việt) - Với vai trò là nhân chứng và là em họ nạn nhân, Nguyễn Văn Hiệp lại im lặng, có thể do bị một sức ép nào đó từ phía nhóm đối tượng gây án, cùng sự thiếu hiểu biết pháp luật đã dẫn tới hành vi phạm tội.
  • Dân Việt - Khoảng 7 giờ 45 ngày 5.2, một vụ nổ lốp ô tô kinh hoàng xảy ra tại thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm anh Trần Ngọc C. (34 tuổi, ở khu phố 2, phường 9, Tuy Hòa) chết tại chỗ.
  • Dân Việt - Ngày 3.2, ông Huỳnh Xuân Lộc (ở khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết: đến lúc này, đại diện Viễn thông Phú Yên chỉ mới một lần đến thăm ông và “bỏ phong bì” 1 triệu đồng.