Tài không đợi tuổi

Thứ ba, ngày 07/08/2012 08:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng rất nhiều VĐV trẻ đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc khi tỏa sáng tại Olympic London 2012...
Bình luận 0

Thành tích ấn tượng

Nổi bật và đáng khen nhất chính là nữ “kình ngư” Ye Shiwen (Trung Quốc). Mới 16 tuổi, nhưng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic, Ye đã tạo dấu ấn cực lớn khi giành HCV 400m hỗn hợp, đồng thời lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 4 phút 28 giây 43. Kỷ lục của Ye ấn tượng đến nỗi ngay lập tức người ta đặt ra nghi án cô sử dụng doping.

Nhưng thực tế đã chứng minh, thành công của Ye đến từ sự khổ luyện suốt 10 năm trời (mỗi ngày tập bơi ít nhất… 16 giờ). Không những vậy, Ye còn đoạt HCV 200m hỗn hợp.

img
“Siêu kình ngư” 16 tuổi Ye Shiwen gây “sốc” trên đường đua xanh Olympic 2012.

Cũng trên đường đua xanh, dù mới 15 tuổi, nhưng cô bé Ruta Meilutyte đã giúp đoàn thể thao Lithuania nở mày nở mặt với tấm HCV (duy nhất tính đến thời điểm này). Được đào tạo từ nhỏ tại Anh, Meilutyte phát lộ tài năng rất sớm và ngay trong lần đầu dự Thế vận hội, dù chỉ với mục tiêu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, Meilutyte đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cán đích đầu tiên nội dung 100m ếch với thành tích 1 phút 5 giây 47.

Ở môn thể dục dụng cụ, tài năng trẻ Gabrielle Douglas mới 16 tuổi của Mỹ đã mang đến sự cuốn hút đặc biệt trong các màn trình diễn toàn năng nữ. Với số điểm 62,232, Douglas đã vượt qua những đối thủ cạnh tranh trực tiếp người Nga để giành HCV. Sự xuất sắc của cô gái này cũng góp công lớn vào tấm HCV đồng đội của đội tuyển nữ Mỹ với số điểm 183,596. Trong khi đó, cung thể thao dưới nước Aquatics Centre là nơi ghi nhận chiến công của cậu bé Cao Yuan (Trung Quốc) mới bước qua tuổi 17. Cùng đồng đội Zhang Yanquan, Cao đã đoạt HCV nhảy cầu 10m đôi nam với số điểm 486,78, bỏ xa các đối thủ đứng sau.

Niềm tin Ánh Viên

Cùng trong độ “tuổi teen” như các ngôi sao trẻ thế giới, “kình ngư” Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên (chưa đầy 16 tuổi) cũng khiến nhiều người “giật mình” với phong độ ấn tượng của mình. Ở cả hai nội dung 400m hỗn hợp, 200m ngửa, Ánh Viên đều về nhất ở lượt bơi đầu tiên (dành cho các VĐV ít tên tuổi) của vòng loại. Dù thành tích của Viên không đủ lọt vào bán kết (chứ đừng nói tới việc cạnh tranh huy chương ở chung kết) nhưng những gì mà nữ VĐV Quân đội làm được đủ mang đến những tín hiệu lạc quan trong “bức tranh” có phần ảm đạm của thể thao VN tại London.

Ngay sau khi thi đấu xong tại Olympci 2012, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã trở lại Mỹ để tiếp tục chương trình tập huấn dài hạn hướng tới ASIAD 2014.

Cần nhớ, ở đường đua 200m ngửa nữ, Ánh Viên là VĐV Đông Nam Á duy nhất tham gia nội dung này và xếp hạng 4 về thành tích tính riêng khu vực châu Á, sau 2 VĐV Trung Quốc, 1 VĐV Nhật Bản. Thành tích 2 phút 13 giây 35 của Viên không chỉ vượt qua đỉnh cao của chính mình lập tại Giải vô địch Đông Nam Á 2012 (2 phút 13 giây 66), mà còn phá rất sâu kỷ lục Đông Nam Á được lập bởi VĐV người Indonesia ở SEA Games 2011 (2 phút 15 giây 73). Trước đó, Ánh Viên (4 phút 50 giây 32) cũng vượt qua kỷ lục Đông Nam Á nội dung 400m hỗn hợp (4 phút 50 giây 88).

Ông Đinh Việt Hùng-Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước nhận định: “Phải khẳng định thành tích của Ánh Viên tại Olympic 2012 là tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng. Khi tập luyện, thành tích của em còn tốt hơn nhiều, điều này do Ánh Viên còn quá trẻ lại lần đầu dự một giải đấu lớn như Olympic”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem