Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rữa, nông dân mất sạch

Mai Chiến Chủ nhật, ngày 15/09/2024 05:41 AM (GMT+7)
Sau cơn bão số 3, mưa lũ lại đổ về dồn dập, làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định) - làng hoa lớn nhất của tỉnh Nam Định trở nên hoang tàn, tan hoang. Ước tính, cả làng hoa nổi tiếng đất Nam Định này thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Bình luận 0

Làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định) - làng hoa lớn nhất tỉnh Nam Định tan hoang do mưa lũ. Thực hiện: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 1.

Ngày 14/9, ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, tranh thủ trời hửng nắng, nước trong vườn rút dần, người trồng hoa ở làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) ra vườn thu dọn lưới đen, túi bóng nilon, khung che chắn, cột bóng điện… để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, sau khi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 2.

Theo người dân làng trồng hoa Mỹ Tân, sau nhiều ngày ngâm trong nước bùn lầy, toàn bộ diện tích hoa cúc các loại (hoa giống, hoa thương phẩm…) đã bị thối hết lá, rễ và chết. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 3.

Gia đình ông Trần Văn Lý (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) canh tác 1,5 mẫu hoa cúc. Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, gia đình ông đã thu hoạch được mấy sào hoa cúc thương phẩm. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 4.

Thế nhưng, còn lại hơn 1 mẫu hoa cúc giống, hoa cúc thương phẩm chuẩn bị cho thu hoạch đã bị chết hết do mưa lũ. Thối nhũn, bốc mùi hôi thối, nằm ngổn ngang dưới vườn. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 5.

Ông Lý ước tính, thiệt hại lên đến gần 300 triệu đồng. Số tiền quá lớn, thời gian tới, ông chưa biết xoay sở nguồn vốn thế nào để tái sản xuất trở lại. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 6.

Cách đó không xa, vườn cúc rộng gần 5 sào của gia đình ông Đặng Văn Tuyển (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cũng đã tan tành theo dòng nước lũ. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 7.

Ông Tuyển rầu rĩ: “Chẳng còn gì nữa, vườn cúc chết hết rồi. Thiệt hại quá nặng nề, gia đình chưa biết mua cây giống ở đâu về để trồng, bởi tất cả các vườn trong làng đều bị thiệt hại”. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 8.

Vừa thu dọn những bó cúc thối nhũn trên bờ, chị Đặng Thị Lan (thôn Hồng Hà 2, xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vừa chia sẻ, đây là những bó cúc mà gia đình chị đã thu hoạch, dự định bán cho các thương lái, song mưa bão, lũ lụt vừa qua khiến các thương lái không đến thu mua được. Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 9.

Không những thế, vườn cúc giống của gia đình chị cũng bị ngập trong “biển” nước, thối hết, thiệt hại lên đến gần 200 triệu đồng. Hiện gia đình chị đang thu dọn vườn tược để phơi ải, cày bừa… Ảnh: Mai Chiến.

Tan hoang một làng hoa nổi tiếng đất Nam Định, cánh đồng tiền tỷ đang thối rửa, nông dân mất sạch- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thông tin, toàn xã có khoảng 230ha trồng hoa cúc bị thiệt hại, mất trắng do mưa lũ, ước tính thiệt hại gần 800 triệu đồng/ha. Ảnh: Mai Chiến.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem