Thắng luân lưu nghẹt thở, U21 Việt Nam giành hạng 3 Nations Cup

Tùng Lâm (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/06/2016 18:14 PM (GMT+7)
Bị U21 Singapore dẫn trước 2-0, nhưng U21 Việt Nam đã thi đấu kiên cường để gỡ hòa 2-2 ở những phút chót. Đến loạt luân lưu 11m, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc hơn để hạ đối thủ với tỷ số 5-4, qua đó thắng chung cuộc 7-6 và giành hạng 3 Nations Cup 2016.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu

U21 Việt Nam: Sỹ Huy, Hồ Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu, Việt Hưng (Hoàng Minh 59'), Trương Văn Thái Quý (Quang Hải 53'), Tiến Dụng, Hoàng Nam, Đức Chinh, Tiến Linh (Văn Hào 71').

U21 Singapore: Hairul Syirhan, Amirul Adli, Joshua Bernard, Shahrin Saberin, Dhukilan, Amir Zalani (Hami Syahin 61'), Adam Swandi, Hazim Faiz (Gareth Low 89'), Rusyaidi Salime, Muhaimin Suhaimi (Amiruldin Asraf 74'), Ammirul Emmran.

Ghi bàn

U21 Singapore: Adam Swandi (41'), Hazim Faiz (51')U21 Việt Nam: Tấn Sinh (56'), Đức Chinh (90'+2) 

Độ tuổi trung bình của U21 Singapore khi tham dự Nations Cup 2016 là 19,5 nhưng trong đó có rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19 và 20, đồng thời có 4 cầu thủ ở tuổi 21. Như vậy so với U21 Việt Nam, các cầu thủ của Singapore lần này già dặn vì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đều dưới 19 tuổi. Diễn biến trận đấu cho thấy, sự già dặt hơn đã giúp các cầu thủ U21 Singapore tạo ra thế trận tốt.

img

U21 Việt Nam đã giành hạng 3 Nations Cup 2016 đầy ngoạm mục.

U21 Singapore không có những pha phối hợp nhuần nhuyễn như U21 Việt Nam, nhưng lại rất hiệu quả ở các đường lên bóng. Phút 41, tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ U21 Việt Nam, tiền vệ Adam Swandi đã bật cao đánh đầu để mở tỷ số trận đấu. Tới phút 51, Hồ Tấn Tài phạm lỗi với Joshua Bernard trong vòng cấm, chịu quả penalty, và Hazim Faiz đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Hoàng Anh Tuấn lập tức có những sự thay đổi người, đồng thời yêu cầu các học trò dâng cao hơn nữa nhằm gây sức ép. Những nỗ lực của đội bóng áo đỏ được đền đáp khi Hồ Tấn Tài buộc Adam Swandi phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài thổi penalty cho U21 Việt Nam và Huỳnh Tấn Sinh đã dễ dàng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Đúng phút 90+2, khi mà tất đều nghĩ rằng, U21 Singapore sẽ giành hạng 3 Nations Cup 2016 thì Đức Chinh đã bất ngờ lên tiếng để gỡ hòa 2-2 cho U21 Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 90 phút chính thức và buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m

Ở loạt “đấu súng”, Sỹ Huy hai lần cản phá thành công những cú sút của U21 Singapore. Theo chiều ngược lại, chỉ có Đức Chinh là không thể thắng được thủ thành Syirhan. Kết quả, U21 Việt Nam thắng U21 Singapore 5-4 ở loạt luân lưu, đồng thời thắng chung cuộc 7-6, qua đó giành vị trí thứ 3 tại Nations Cup 2016 một cách đầy ngoạm mục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem