Thắt lòng cảnh bố mẹ chết đuối, 3 con bơ vơ

Thứ sáu, ngày 01/03/2013 10:02 AM (GMT+7)
Dân Viêt - Không thấy anh Quang, chị Nhung sợ chuyện chẳng lành nên lao ra sông để cứu... Đến khoảng 7h sáng, anh em họ hàng chèo thuyền ra sông tìm thì thấy thi thể hai vợ chồng nổi trên mặt nước trong tư thế ôm nhau.
Bình luận 0

Chiều 28.2, hàng trăm người dân xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đến chia buồn, đưa tiễn đôi vợ chồng chết đuối Nguyễn Hữu Quang (38 tuổi) và Hồ Thị Nhung (36 tuổi) ra nghĩa trang. Người ta không cầm nỗi nước mắt khi chứng kiến cảnh 3 đứa con của đôi vợ chồng xấu số quanh hai chiếc quan tài của bố mẹ.

img
Hàng trăm người dân xót thương đưa tiễn vợ chồng xấu số ra nghĩa trang.

Anh Nguyễn Hữu Dũng-anh ruột của nạn nhân Nguyễn Hữu Quang, kể lại cuộc sống bế tắc của của vợ chồng người em.

Cách đây 10 năm, Quang và Nhung cưới nhau. Cuộc sống gia đình vất vả nhưng rất hạnh phúc. Họ đã có với nhau 3 mặt con: Nguyễn Thị Hương Trà (9 tuổi), Nguyễn Hữu Đăng (7 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Dịu (2 tuổi). Để nuôi các con ăn học, hai vợ chồng rất chăm chỉ làm ruộng. Thời gian rãnh rỗi việc đồng áng anh Quang còn đi làm phụ hồ, chạy xe công nông kiếm thêm thu nhập.

Thế nhưng vào giữa năm 2012, sau một trận ốm nặng, anh Quang phải nhập viện. Tại đây các bác sĩ chuẩn đoán, anh Quang bị bệnh gan và nấm dạ dày rồi chuyển sang bệnh tim.

Để có tiền chữa trị, vợ chồng anh Quang đã bán chiếc xe công nông và chiếc máy cày. Đi hết bệnh viện tỉnh rồi ra các bệnh viện Trung ương điều trị nhưng bệnh anh Quang không hề thuyên giảm.

Trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, thấy chồng ngày một tiều tụy, chị Nhung đành giấu chồng bán con trâu tài sản đáng giá duy nhất trong gia đình được gần 15 triệu đồng, rồi đi vay mượn anh em làng xóm được 30 triệu đồng ra bệnh viện tim Trung ương chữa trị.

img
Bà Dương Thị Chinh 80 tuổi (mẹ Quang) bế cháu út 2 tuổi đã mồ côi bố mẹ.

Sau Tết, anh Quang không còn tiền quay lại bệnh viện để mổ. Sợ là gánh nặng cho vợ con nên gần đây, anh Quang thường nghĩ quẩn. Cách đây khoảng 1 tuần, Quang định treo cổ tử tử nhưng người thân phát hiện nên ngăn chặn kịp thời.

Từ đó, anh em trong gia đình khuyên can, động viên và căt cử nhau trông coi. Khoảng 5h sáng ngày 28.2, khi anh em vừa về ngủ, chị Nhung ra giếng vo gạo nấu ăn. Khi quay vào nhà không thấy anh Quang đâu, chị Nhung sợ chuyện chẳng lành nên lao ra sông Ngàn Mọ gần nhà để cứu nhưng không được.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, anh em họ hàng chèo thuyền ra sông tìm thì thấy thi thể hai vợ chồng nổi trên mặt nước trong tư thế ôm nhau.

Ông Dương Thìn (67 tuổi) ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên đến phụ giúp đám tang, cho biết: Hai vợ chồng anh Quang và chị Nhung mất đi để lại 3 đứa trẻ mồ côi thơ dại và người mẹ già tuổi 80 chưa biết trông cậy vào đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem