Thoát nghèo nhờ nuôi bò

Chung Hiếu Thứ hai, ngày 14/09/2015 08:30 AM (GMT+7)
Từ hơn 4 năm nay, chương trình truyền hình thực tế Lục Lạc Vàngđã dần trở thành “hành trình nhân ái” và là “món ăn” quen thuộc với nhiều khán giả cả nước. Sau mỗi chuyến đi thực tế ở những vùng quê, chương trình này đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình vươn lênthoát nghèo, thoát nghèo bền vững…
Bình luận 0

Trước đây, gia đình anh Trương Duy Phượng (sinh năm 1976) ở thôn 2, xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thuộc dạng nghèo nhất nhì của xã.Với ít đất rẫy trồng mì, anh Phượng dù đầu tắt mặt tối quanh năm vẫn không thể lo đủ ăn cho 6 nhân khẩu trong gia đình. Anh Phượng làm thêm nghề “thợ đụng”, ai thuê gì làm nấy, từ làm cỏ, chặt mía, cuốc đất đến hái cà phê...dù thu nhập từ những việc làm thời vụ ấy chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày. Chỉ một ngày nghỉ thôi, hũ gạo trong nhà sẽ vơi đi nhiều, và cả vì ngoài những việc ấy, anh cũng… chẳng biết làm thêm việc nào khác.

img

Sau hai năm chăm sóc, gia đình anh Phượng đã có hai bê con khỏe mạnh (chị Yến vui mừng bên thành quả của gia đình).

Còn vợ của anh, chị Vi Thị Yến (sinh năm 1975) thì nay ốm mai đau, có những lúc lăn đùng ra xỉu mà không rõ nguyên nhân, chỉ suy đoán là mắc phải bệnh tim, nên các công việc nặng nhọc trong gia đình dồn hết lên đôi vai gầy guộc của anh Phượng. Đứa con gái út cũng có những triệu chứng bệnh giống như chị Yến,nhưng, như anh nói, “tiền ăn còn chạy từng bữa thì nói chi đi khám”, đành phó mặc cho số phận.

Thế nhưng, từ ngày chương trình Lục Lạc Vàng đến trao tặng cặp bò, cuộc sống của gia đình anh đã đổi thay rõ rệt. Gương mặt khắc khổ in hằn vết thời gian của người đàn ông trụ cột trong gia đình mà chúng tôi gặp cách đây hai năm đã trở nên tươi tắn hơn. Đang lúi cúi ôm bó cỏ cho bò ăn,anh Phượng hồ hởi: “Tôi thương những con bò như con mình vậy, ngày nào cũng ráng đi kiếm cỏ ngon cho chúng ăn.Sau hai năm chăm sóc, gia đình tôi đã có hai bê con khỏe mạnh.Tôi tính giữ lại một con rồi nuôi lớn để cày ruộng, còn bê nhỏ bán để lo cho mấy đứa nhỏ đi học và trang trải cuộc sống”.

Mảnh đất khô cằn sau nhà bấy lâu, nhờ anh Phượng tận dụng chất thải của cặp bò mà chúng cũng được hồi sinh, cây cối trở nên tươi tốt. Từ ấy, gia đình anh chị có thêmthu nhập từ mảnh vườn.Rồi vợ và đứa con gái út của anh, may mắn là được khám bệnh và bác sĩ chẩn đoán chỉ bị hạ canxi, thiếu máu, tinh thần nhờ vậy mà thoải mái hơn, nhiều hơn tiếng cười rổn rả.Nhờ chịu khó làm lụng, chăm sóc bò mà cái nghèo, cái đói, cái khổ nay đã dần vơi đi, rồi những lứa bê tiếp theo đang chuẩn bị ra đời.

img

Tham gia chương trình LLV, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr.Thanh đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, cải thiện an sinh xã hội, giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Những câu chuyện tương tự gia đình anh Phượng giờ đã không còn trở nên xa lạ ở nhiều vùng quê nghèo khó, bởi đến nay, chương trình Lục Lạc Vàng đã trao hơn 3.000 con bò cho hơn 1.800 hộ dân nghèo trên khắp cả nước.Trong đó, có đến hơn 2/3 hộ dân thoát nghèo, thoát nghèo bền vững, các hộ dân còn lại vừa được trao tặng bò cũng có những tín hiệu rất khả quan.

Tham gia xuyên suốt chương trình Lục Lạc Vàng từ những ngày đầu tiên,bằng nhiều giải pháp thiết thực, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr.Thanh đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, cải thiện an sinh xã hội, giúp bà con thoát nghèo bền vững. Từ cặp bò được trao tặng là “chiếc cần câu” hữu ích, những hộ dân nghèo có thêm tiền trang trải nợ nần, lo cho con cái ăn học, cải thiện cuộc sống gia đình, sửa nhà, chữa bệnh… Tinh thần họ vì thế mà cũng thoải mái hơn, quyết tâm vượt khó của bà con ngày càng mãnh liệt hơn.

Lục Lạc Vàng là chương trình truyền hình thực tế mang ý nghĩa từ thiện xã hội, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng gây dựng phong trào tặng bò cho bà con nông dân nghèo ở nhiều miền quê, phát sóng lúc 20h40 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1 và Let’Việt - VTC9 từ tháng 6.2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem