Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự việc trở nên căng thẳng khi người nhà ông Hòa mang xăng hất ướt sũng người bà Xoan. Hai bên đã xảy ra to tiếng. Hàng chục người dân kéo đến theo dõi sự việc buộc cảnh sát 113 và công an phường phải có mặt để giải quyết.
Chiếc quan tài mà người nhà bà Xoan liên tục đem đến đặt trước cổng nhà ông Hòa để gây áp lực. |
Thấy sự việc nghiêm trọng, một lực lượng cảnh sát đã được tăng cường xuống hiện trường. Hơn 21h, đám đông mới được giải tán.
Trước đó, Công an phường Cửa Nam đã lấy lời khai của bà Xoan để làm rõ việc Tôn Chí Dũng có nhận tiền chạy án của bà này hay không. Do vụ việc phức tạp nên cấp phường đã lập hồ sơ chuyển lên Công an TP.Vinh thụ lý.
Theo người nhà bà Xoan, sự vụ bắt nguồn từ việc ông Nguyễn Thanh Tâm (43 tuổi, chồng bà Xoan) phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang vào ngày 21.11.2013. Kể từ khi chồng phạm pháp, người vợ tìm mọi cách để chạy tội cho ông ta.
Nhóm người đi đòi nợ nói, bà Xoan vay 800 triệu đồng để đưa đưa cho Tôn Chí Dũng (con trai ông Tôn Chí Hòa, làm nghề tự do) mời hai luật sư ngoài Hà Nội về để lo cho Tâm trắng án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền người này đã bỏ trốn.
Ngày 15.9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm tù chung thân. Chồng ngồi tù, bà Xoan bị các chủ nợ thúc ép phải trả tiền.
Nhóm người nhà bà Xoan cho biết sẽ tiếp tục kéo dài sự việc đến khi đòi được khoản tiền trên.