Tư liệu

  • Dân Việt - Với nghi thức tôn vinh, trang trọng, tối 25.2 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê Mạc là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt.
  • Kho bản đồ tiếp nhận từ Sở quản thư điền thổ Hà Nội (trước năm 1954), khu vực nội thành được chia thành 14 khu, có 410 tờ, khu vực ngoại thành theo địa danh 54 làng có 529 tờ. Bản vẽ thể hiện chi tiết đến hàng trăm nghìn thửa đất.
  • Sáng 24.2, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Bảo tàng Đà Nẵng, nơi đang lưu trữ nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa.
  • Tối 25.2, TP. Hà Nội sẽ tổ chức đón nhận Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt.
  • (Dân Việt) - Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa lắp đặt tại 15 tụ điểm công cộng các phiên bản cỡ lớn của 4 bản đồ tư liệu cổ minh chứng rõ ràng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này.
  • (Dân Việt) - Sáng 20.1, tại TP.Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử thành phố… tổ chức triển lãm tư liệu mới có liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, qua đó tiếp tục chứng minh chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
  • Dân Việt - “Chúng tôi đang thu thập tư liệu để điều tra bà Tymoshenko có đứng đằng sau ra lệnh cho ông Pavlo Lazarenko giết ông Yevhen Shcherban hay không”, Tổng công tố Viktor Pshonka cho biết.
  • (Dân Việt) - Vẽ tranh, làm minh họa sách báo, truyện tranh... đó là nghề của tôi.
  • (Dân Việt) - Triển lãm “Ánh nhìn chéo” là kết quả của quá trình hợp tác một cách tích cực và hiệu quả giữa Cơ quan Tư liệu - thông tin thuộc Hội đồng tỉnh Val-de-Marne (Pháp) và Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
  • Dân Việt - Như một “kẻ làm chứng trung thành trước phiên tòa lịch sử giữa tột cùng đau khổ”, Lưu Quang Vũ đã viết những câu thơ chân thực và xúc động nhất về một Khâm Thiên tang thương bởi B52 ném bom rải thảm.