Văn hoc
-
Sáng 2.3, Hội nghị Quốc tế Quảng bá Văn học Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã long trọng diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 150 vị khách quốc tế. Tuy nhiên, trên những tấm pano trưng bày phía ngoài khán phòng hội nghị, có khá nhiều lỗi sai khiến người xem… nhức mắt.
-
Dưới đây là câu chuyện về một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khắp châu Á về ngành Y đã được nhiều bác sĩ Việt Nam tìm đọc...
-
Blog, Facebook cũng có thể được xem như những trang báo tư nhân. Mà loại báo này lại có lượng người đọc rất lớn, có thể “phát hành” trên toàn cầu.
-
Tác giả Harper Lee vừa rời khỏi danh sách các tác giả chỉ viết một tiểu thuyết duy nhất trong cả cuộc đời, sau khi bà tuyên bố sẽ xuất bản một tác phẩm thứ hai sau "Giết con chim nhại".
-
Hẹn hò với Đỗ Trọng Khơi năm tao bẩy tuyết, lần này tôi cùng vài người bạn rong ruổi về Thái Bình, trước là thăm nhà thơ, sau là tiện thăm thú mấy địa danh nức tiếng.
-
“Nền văn học của chúng ta hiện nay đang trong tình trạng nhập siêu quá nhiều. Số lượng tác phẩm văn học Việt được dịch ra nước ngoài so với số tác phẩm nước ngoài dịch và phát hành tại VN chỉ như muối bỏ biển”, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết.
-
“Các ông đồ ngồi viết chữ xấu, chữ bẩn nhưng vẫn thu tiền là lừa đời, dối mình”, TS. Phạm Văn Ánh nhận định.
-
Kiều đánh đàn cho Kim Trọng trong cái “thủa ban đầu lưu luyến ấy”; Kiều đánh đàn cho Thúc Sinh, Hoạn Thư; Kiều đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến trong bữa tiệc ma tà; Kiều đánh đàn lúc đoàn viên mừng mừng tủi tủi...
-
Thành phố Kolkata, Ấn Độ nổi tiếng với niềm đam mê văn chương bất tận, nơi đây được coi như thành phố sách đầu tiên của Ấn Độ.
-
Những ngày cuối năm tất bật phố xá bán mua, người người háo hức với những dự định, những chuyến đi, những chờ đợi một năm mới nhiều thành công, may mắn… dường như tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của nhà văn Lê Lựu.