Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở trận chung kết EFL Cup diễn ra trên sân Wembley đêm qua, M.U đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Southampton. Rất may là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã toả sáng với cú đúp ở các phút 19 và 87 giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 3-2. Bàn còn lại của M.U đến từ Jesse Lingard (38’). Cả hai pha lập công của “The Saints” đều được thực hiện bởi Manolo Gabbiadini (45+1', 48').
Với chiến thắng này, M.U đã giành chức vô địch EFL Cup 2016-2017. Đây là danh hiệu thứ 2 của HLV Jose Mourinho trên cương vị “thuyền trưởng” của nửa đỏ thành Manchester, sau Siêu cúp Anh hồi đầu mùa.
HLV Mourinho khá bình thản trong lễ đăng quang của M.U.
Đáng chú ý, sau khi M.U giành chức vô địch EFL Cup, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không ăn mừng. Thay vào đó, ông tỏ thái độ rất bình thản.
Khi được hỏi về lý do không ăn mừng chiến thắng, Mourinho nói: “Đây là danh hiệu dành cho người hâm mộ M.U. Tôi không ăn mừng vì đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp, tôi đăng quang ở giải đấu này. Cảm xúc của tôi không giống như lần đầu tiên.
Hiện tại, tôi đang hướng tới những mục tiêu phía trước. Đối với sự phát triển của đội bóng, không có gì tốt hơn là những danh hiệu. Trước mắt, M.U đang phải tập trung cho Premier League, gặp Rostov ở Europa League và Chelsea tại FA Cup. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.
M.U đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu vừa qua. Tôi muốn khâm phục trước những gì Southampton đã thể hiện. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, tôi đã tính đến phương án cho hiệp phụ. Rất may là điều đó đã không xảy ra”.