Vỉa hè Hà Nội
-
Dân trí Có hình dáng, mùi vị khá giống với xoài tí hon, quả thanh trà Thái hiện đang được bày bán la liệt trên các vỉa hè Hà Nội với giá 150.000 - 200.000 đồng/kg.
-
Chứng kiến vỉa hè Hà Nội vài năm lại đào lên thay mới, đá lát được quảng cáo có độ bền 70 năm cũng vỡ vụn chỉ sau 3 năm, nhiều người dân Hà Nội cho biết cuộc sống phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, ai nấy đều mong vỉa hè mới sẽ đảm bảo chất lượng hơn.
-
"Trái tim lông lá" trưng bày ở Bờ Hồ chỉ là chuyện nhất thời, được dỡ đi ngay khi dư luận lên tiếng. Còn lát vỉa hè, chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, tốn bao tiền mà chốc nhát lại vỡ hỏng. Nhưng cả hai cho thấy, Hà Nội cứ loay hoay với những việc mà lẽ ra chỉ làm một lần là đủ.
-
Dù được giới thiệu có độ bền 50-70 năm nhưng chỉ sau khoảng hơn 3 năm đưa vào sử dụng, đá lát vỉa hè ở một số tuyến đường tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến.. đã nứt vỡ.
-
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho rằng nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội sử dụng đá lát vỉa hè "dưới chuẩn".
-
Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt vừa trao giải cho những độc giả có bài viết xuất sắc của cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt tháng 3/2020.
-
Chi hàng nghìn tỷ đồng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành thay mới vỉa hè hơn 900 con đường bằng đá tự nhiên có độ bền 70 năm nhưng đến nay, dù mới triển khai được 2 năm, vỉa hè lát đá mới trên nhiều tuyến phố đã bắt đầu vỡ nát, xuống cấp trầm trọng.
-
Tết Nguyên đán Mậu Tuất cận kề, đủ các loại hoa, quả, cây cảnh… đã xuống phố phục vụ nhu cầu của người dân.
-
Vỉa hè khu phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lâu nay bị hàng loạt xe container dừng đỗ, cày nát.