Việt Anh: "Tôi muốn ở cạnh người phụ nữ đem đến cho mình bình yên"

Thứ sáu, ngày 24/05/2024 17:06 PM (GMT+7)
Sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp, Việt Anh cũng đã gặt hái được nhiều thành công mà gần đây nhất là danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú được trao cho anh nhờ những cống hiến cho nghệ thuật. Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên cho biết, anh muốn đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.
Bình luận 0

Trở lại màn ảnh với vai thứ, nhường chỗ cho các diễn viên trẻ đảm nhận vai chính trong “Những nẻo đường gần xa”, anh có suy nghĩ gì không?

Thật ra thời điểm này, tôi có nhiều công việc riêng cần phải xử lý nên không thể nhận vai chính hoặc những vai diễn quá dài. Đó là lý do mà tôi nhận vai thứ trong bộ phim này.

Các bạn diễn viên trong phim đều rất trẻ, là những gương mặt mới và đó là điểm cộng mà tôi nghĩ rằng khi khán giả xem phim sẽ thấy cuốn hút hơn. Lần đầu làm vai thứ, tôi rất hào hứng khi làm việc trong không khí nhiệt huyết cùng các diễn viên trẻ. Chắc chắn những bạn nữ trẻ lần đầu đóng với tôi sẽ run. Tôi hiểu nên chủ động giúp các bạn cân bằng trạng thái cảm xúc. Cù Thị Trà là bạn diễn trẻ nhưng có sự nghiêm túc, làm việc chuyên nghiệp và tố chất khá nổi bật.

Việt Anh: "Tôi muốn ở cạnh người phụ nữ đem đến cho mình bình yên"- Ảnh 1.

Việt Anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim "Những nẻo đường gần xa"

Vậy anh tạo điểm nhấn cho nhân vật này như thế nào?

Vai diễn này có màu sắc riêng, nhiều điều mà các nhân vật khác chưa từng có, ví dụ như biết chơi nhạc cụ. Vinh là doanh nhân nên phải có sự tính toán, kể cả trong tình yêu. Khi nhận lời tham gia, tôi đề nghị đạo diễn và biên kịch có hướng điều chỉnh về việc xây dựng nhân vật, thêm thắt những màu sắc, tính cách, tài lẻ cho nhân vật. Tài lẻ để làm sao khắc họa lên một nhân vật ấn tượng nhất và cũng chính vì sự ấn tượng đó của nhân vật nên mới dễ có được thiện cảm của người đối diện. Trong tình yêu, một người đàn ông hào hoa, tài năng, lịch lãm, giàu có như vậy thì rất khó để những cô gái có thể cưỡng lại được và đó là cái mà tôi muốn nhân vật của mình có.

Nghe có vẻ giống “soái ca”. Nhưng ở độ tuổi của anh, có lẽ hình tượng “soái ca” không còn phù hợp?

Thực ra “soái ca” là hình tượng rất ngắn, bất cứ một chàng trai nào thì cũng chỉ có vài năm để làm “soái ca” thôi, còn đời sống của diễn viên truyền hình rất dài, trưởng thành theo đúng cuộc đời của chúng ta từ thiếu niên, thanh niên cho đến trung niên, niên lão.

Cho nên tôi không nghĩ có gì phải băn khoăn về chuyện đó cả. Chẳng có diễn viên nào làm “soái ca” mãi được cả, rồi cũng sẽ đến lúc sẽ phải làm cha, làm chú thôi, thế nên chuyện đấy hết sức bình thường. Tôi không ngại việc xuất hiện trên truyền hình mà mọi người phải nhãn mặt bởi vì như tôi mỗi lần xuất hiện, mỗi vai diễn đều có màu sắc mới, đem đến cho khán giả một điều gì đó mới mẻ.

Và nếu làm được điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ phải băn khoăn về việc là “tôi xuất hiện trên truyền hình như vậy liệu mọi người có chán hay không”. Đến khi mình đã dồn hết tất cả sáng tạo, đã làm hết tất cả mọi thứ mà không đem đến được điều gì mới mẻ cho khán giả thì có lẽ là mình cũng nên dừng lại thôi.

Việt Anh: "Tôi muốn ở cạnh người phụ nữ đem đến cho mình bình yên"- Ảnh 2.

Sau khoảng thời gian tập trung cho sự nghiệp, anh cũng đã gặt hái được nhiều thành công mà gần đây nhất là danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú được trao cho anh nhờ những cống hiến cho nghệ thuật. Vậy thì có phải đã đến lúc anh tạm gác sự nghiệp sang một bên để tìm hạnh phúc riêng cho mình?

Chính xác là như vậy. Trong cuộc sống, người thành công là người biết cân bằng mọi việc. Đã có thời điểm tôi dành quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm sức, tâm huyết và thậm chí hy sinh cả gia đình của mình để đổi lấy thành công trong công việc.

Đến khi gặt hái được thành công trong sự nghiệp, tôi đã đánh mất quá nhiều. Thời điểm này, tôi nghĩ mình cần bớt thời gian dành cho nghệ thuật lại, tập trung ổn định cuộc sống cá nhân của mình.

Nghệ thuật đẹp đấy, thiêng liêng đấy, ý nghĩa đấy nhưng mà có lẽ đã đến lúc mà chúng ta phải tạm gác lại để chúng ta theo đuổi những thứ quan trọng hơn. Vì nếu chúng ta cứ theo đuổi nghệ thuật mà đánh mất những điều quan trọng khác, đến lúc ngoảnh lại thì mình được gì? Phải chăng là sự cô đơn, lẻ bóng?

5-6 năm qua, sau khi ly hôn, anh chưa từng công khai hẹn hò bất kỳ ai, điều đó khiến cho nhiều tin đồn tình cảm bủa vây anh. Có phải anh muốn giấu người phụ nữ của mình?

Thực ra một người phụ nữ đến với mình cũng như là một món quà, ai cũng muốn khoe ra chứ chẳng việc gì phải giấu diếm. Cá nhân tôi cũng vậy, luôn luôn muốn khoe điều đó ra bởi vì tôi không muốn mọi người cứ phải nhìn thấy tôi đơn độc, lẻ bóng. Đó là điều không thành công về cuộc sống đời tư của mình.

Chỉ tiếc rằng có thể số của mình chưa được may mắn, mình chưa tìm được một người phụ nữ sẵn sàng ở bên cạnh mình, chia sẻ với mình và cùng nhịp đập với mình. Có lẽ mình phải kiên nhẫn thôi chứ không thể vội vàng được bởi vì mình đã từng mắc nhiều sai lầm, bây giờ phải làm sao để chuẩn chỉnh nhất có thể.

Việt Anh: "Tôi muốn ở cạnh người phụ nữ đem đến cho mình bình yên"- Ảnh 3.

Đến thời điểm này, người phụ nữ như nào sẽ thu hút anh?

Tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi muốn ở bên cạnh một người phụ nữ có thể đem đến cho mình bình yên. Con đường tôi đi không phải lúc nào cũng màu hồng và cô ấy sẽ là người nắm tay tôi đi qua những gập ghềnh, chông gai. Một người sẵn sàng ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào, đem lại cho mình cảm giác an toàn, đó là người phụ nữ tôi đang tìm kiếm.

Tuổi tác, đã từng kết hôn, đã có con riêng hay chưa đối với tôi cũng không quan trọng. Những điều đó không thể là rào cản. Thậm chí, cô ấy đã từng kết hôn, từng có con càng tốt. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ từng trải, từng thiệt thòi, mất mát sẽ có cùng tần số với mình hơn là những cô gái trẻ chưa từng trải qua những điều đó.

Anh có đang đi tìm kiếm tình yêu của mình?

Tôi đang dành thời gian và đang phát tâm mà (cười). Hy vọng rằng khi mình gửi tín hiệu lên vũ trụ nhiều như vậy thì sẽ có người “bắt sóng”. Còn gặp được người đó hay không, họ có đến với mình và đồng ý cùng ở lại với mình, cùng bước đi trên một con đường mới với mình hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Trong năm nay hoặc muộn nhất là năm sau, tôi mong mình sẽ tìm được bàn tay để nắm.

Tôi cũng ao ước, khát khao được nắm tay một người con gái để đi dạo với nhau một buổi tối cuối tuần. Đó là điều mà có lẽ 5 năm nay rồi tôi chưa được làm và thật sự là tôi mong có một người để có thể chia sẻ, để xuất hiện cùng với tôi trước công chúng.

Việt Anh: "Tôi muốn ở cạnh người phụ nữ đem đến cho mình bình yên"- Ảnh 4.

Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, nếu sau này anh tìm được người phụ nữ anh muốn nắm tay suốt cuộc đời, anh có làm đám cưới nữa không?

Đối với tôi, đám cưới chỉ là hình thức. Quan trọng là hai người sống với nhau như thế nào, có chia sẻ được với nhau mọi điều, có đem đến cho nhau sự an toàn hay có cùng một đích hướng đến hay không. Chứ một lễ cưới thật sự quá đơn giản, thậm chí là một lễ cưới hoành tráng, lãng mạn. Nhưng sau đó hai người sống với nhau như thế nào. Chứ cưới xong lại không đâu vào đâu, đi đến cái kết buồn thì đó không phải là điều tôi mong muốn.

Bố mẹ anh có sốt ruột không?

Thật ra bố mẹ chưa bao giờ thúc giục, nhưng mình cảm thấy rằng các cụ cũng ngày một nhiều tuổi rồi. Mà đã là bố mẹ thì không ai mong muốn nhìn thấy con mình cô đơn, lẻ bóng.

Tôi biết được niềm đau đáu đó và đó cũng là điều mình chưa trọn vẹn trong suốt những năm vừa qua. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, không còn nhiều thời gian nên tôi muốn làm một điều gì đó để các cụ cảm thấy yên tâm.

Xin cảm ơn anh!

Theo Hà Phương - Ánh Dương (vov.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem