Vợ trộm vàng, chồng phi tang

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 15:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tìm được bọc nilon tiền và vàng trong đống quần áo cũ của nhà anh Quốc, vợ chồng Mai - Yến đem cất vào cốp xe và bị phát hiện trong lúc phi tang.
Bình luận 0

Trưa 8-9, Lê Thị Mai, 24 tuổi, thuê trọ tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai làm nghề buôn bán gà vịt, qua nhà anh Lê Huy Quốc ở gần đó chơi. Nhìn thấy bọc nilon trong đống quần áo cũ của nhà anh Quốc, Mai lấy mang về đưa cho chồng là Lê Hải Yến. Mở bao thấy có nhiều tiền và vàng, vợ chồng Yến đem cất vào cốp xe, rồi chạy ra chợ bán gà bình thường.

Đến 14 giờ cùng ngày, chị Trần Thị Lan, vợ anh Quốc phát hiện bị mất bọc tiền, vàng, nghi ngờ Mai là thủ phạm nên ra chợ gặp vợ chồng Mai để hỏi, nhưng Yến và Mai không thừa nhận. Chị Lan yêu cầu đem xe của vợ chồng Yến về kiểm tra.

Trên đường về, chị Lan phát hiện Yến lấy bọc tiền vàng từ trong cốp xe máy ra vứt vào bụi cỏ sau nhà. Theo chị Lan, trong bọc có 39 chỉ vàng và 48 triệu đồng, nhưng tại thời điểm phát hiện chỉ còn 31 chỉ vàng và 9,7 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem