Vùng đất này ở Bắc Kạn có hồ nước ngọt nổi tiếng rộng 500ha, lên núi thấy mây trôi, bông lúa nếp to dài

Thứ sáu, ngày 15/12/2023 13:59 PM (GMT+7)
Du khách đến Bắc Kạn là đến huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Nơi đây không chỉ mãn nhãn với khung cảnh nên thơ hữu tình của mây trời, sông núi khi trải nghiệm đi thuyền trên hồ Ba Bể-hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ 20 thế giới rộng 500ha (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) mà còn săn mây ở lưng chừng núi…
Bình luận 0

“Bắc Kạn có suối đãi vàng

Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh…”

Vậy nên, du khách đến Bắc Kạn là đến huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Nơi đây không chỉ mãn nhãn với khung cảnh nên thơ hữu tình của mây trời, sông núi khi trải nghiệm đi thuyền trên hồ Ba Bể (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể) mà còn săn mây ở lưng chừng núi…

Vùng đất này ở Bắc Kạn có hồ nước ngọt nổi tiếng rộng 500ha, lên núi thấy mây trôi, bông lúa nếp to dài - Ảnh 1.

Trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh trên hồ Ba Bể-hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ 20 thế giới. Hồ Ba Bể rộng 500ha trên địa bàn xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Trải nghiệm thú vị trên hồ Ba Bể

Hướng dẫn viên Ban Quản lý khu du lịch Ba Bể Ô Thị Chưng giới thiệu, thông thường như các hồ nước ở những nơi khác là sông chảy vào hồ. 

Nhưng với hồ Ba Bể thì ngược lại, hồ chảy ra sông. Hồ Ba Bể chỉ tiếp nhận nước từ các con suối nhỏ nằm trong lưu vực đổ vào hồ… 

Về mùa mưa, các con sông ở xung quanh hồ Ba Bể dù lũ có to đến đâu thì hồ Ba Bể vẫn giữ nguyên mực nước. Có thể nói, hồ Ba Bể chính là một trung tâm điều hòa mực nước của các con sông. 

Đến hồ Ba Bể, ta sẽ thấy ở đây bốn mùa nước biếc non xanh. Nước hồ Ba Bể xanh ngắt và trong văn vắt. 

Hồ có chiều dài gần 11km, chiều rộng hơn 1km. Hồ gồm có 3 cái bể rộng nối liền nhau, cùng thông với nhau nên người ta gọi là Ba Bể. Ở giữa hồ Ba Bể có các hòn đảo, đầy hoa phong lan, gắn liền với sự tích hồ Ba Bể, đó là đảo An Mạ (Yên Ngựa), đảo Pò Dả Mải (Bà Góa). 

Vùng đất này ở Bắc Kạn có hồ nước ngọt nổi tiếng rộng 500ha, lên núi thấy mây trôi, bông lúa nếp to dài - Ảnh 2.

Khung cảnh nên thơ của hồ Ba Bể.

Đến thăm hồ Ba Bể, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh nước non xanh hùng vĩ, mà còn được trải nghiệm những hoạt động kỳ thú trên hồ như bơi lội, chèo thuyền, câu cá, chinh phục dòng thác cao, chạy xe đạp trên những con đường khúc khuỷu, quanh co…

Thú vị nhất có lẽ là trải nghiệm đi thuyền tham quan hồ, du khách có thể đến các điểm du lịch nằm trong khu vực hồ như đảo Bà Góa, Ao Tiên, đền An Mạ, động Puông…

Không chỉ vậy, khách du lịch còn có thể ghé thăm động Hua Mạ với vô vàn nhũ đá nhiều hình dạng, hay Ao Tiên và dòng thác Đầu Đẳng kỳ vĩ uốn lượn qua các khe núi.

“Săn mây” ở Ba Bể

Ở hồ Ba Bể, từng ngọn núi, gốc cây, từng tảng đá, hòn cuội… cũng đều gắn với một sự tích rất ly kỳ. Đến Ba Bể ta sẽ cảm nhận được một thế giới như là chỉ có thần linh với mây trời. Trời ở đây rất thấp, đưa tay ra là chạm vào mây… 

Từ lời giới thiệu của anh Hoàng Ngọc Thấm, Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch Ba Bể, huyện Ba Bể giới thiệu, chúng tôi hào hứng trải nghiệm “săn mây”.

7h sáng được xem là thời điểm “săn” mây lý tưởng nhất tại Đồn Đèn (xã Khang Ninh), nhưng để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp, phải đến trước hơn tiếng. Mặt trời lên qua đỉnh núi, cũng là lúc cả “biển mây” dưới thung sâu bồng bềnh như “tiên cảnh”. 

Du khách không khỏi phấn khích bởi bức tranh hùng vĩ và diễm lệ ngay trước mắt. Ðứng trên đỉnh núi, có thể thấy một bên là hồ Ba Bể, một bên là Chợ Lèng, xã Quảng Khê. 

Vùng đất này ở Bắc Kạn có hồ nước ngọt nổi tiếng rộng 500ha, lên núi thấy mây trôi, bông lúa nếp to dài - Ảnh 3.

Cùng người Dao bản địa trải nghiệm gặt lúa Nếp Tài và “săn mây” trên đỉnh Pù Lầu, thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Xa hơn nữa, phía sau biển mây kia là những dải rừng của tỉnh Cao Bằng. Biển mây bao la, trắng muốt, khi mặt trời mọc, biển mây ngay dưới chân du khách, xa xa là những ngọn núi cao lô nhô như mọc lên từ lòng biển mây, tạo thành khung cảnh ngoạn mục trong ánh nắng mặt trời như mọc lên từ trong mây, càng tô thêm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Ba Bể. 

Chị Liêu Thu Nga, du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên vô cùng thích thú: “Đẹp ngỡ ngàng! Việt Nam mình nơi đâu cảnh sắc cũng hữu tình, nên thơ!”.

Vùng đất này ở Bắc Kạn có hồ nước ngọt nổi tiếng rộng 500ha, lên núi thấy mây trôi, bông lúa nếp to dài - Ảnh 4.

Cảnh sắc tuyệt đẹp ở thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Một điểm khác nằm ở lưng chừng đỉnh Pù Lầu của dãy Phja Bjoóc, thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể (có độ cao rất thích hợp để "săn mây" trên các thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. 

Để đến được địa điểm này, du khách xuôi theo đường tỉnh 258, hướng từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, khi đến chợ Yến Dương thì đi theo lối rẽ vào Phiêng Phàng. Vượt qua chặng đường dốc khoảng gần 7km sẽ đến được thôn.

Những thửa ruộng bậc thang hiện dần giữa những tầng mây. Ở bất cứ điểm nào trên đồng ruộng, nhất là vào buổi sáng, đều khiến du khách cảm nhận như đang đứng giữa biển mây. Những đồng lúa Nếp Tài nơi đây cao hơn cả "biển mây".

Đến Ba Bể, không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên đẹp, du khách còn được tìm hiểu về cuộc sống hằng ngày của đồng bào dân tộc Tày, Mông, Dao đang sinh sống tại 15 bản trong Vườn quốc gia Ba Bể. Trong đó, người Tày sống tại đây lâu nhất (hơn 2.000 năm) và đông nhất (58%). Được hòa mình vào các làn điệu dân ca như hát Then, Si, Lượn, múa khèn do các chàng trai, cô gái bản thể hiện để hiểu và yêu hơn bản sắc văn hóa dân tộc anh em.

Hoàng Bách (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem