Xây nhà "quên" luôn... nhà vệ sinh

Thứ hai, ngày 30/07/2012 20:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các dự án nhà tái định cư vẫn cứ bị làm láo. Người ta đã chịu mất nhà mất đất, hy sinh vì dự án thì phải kiếm chỗ nào cho đàng hoàng, điều kiện phải tương đối tươm tất một chút, đằng này thì lại quá bầy hầy...
Bình luận 0

- ...Nhiều chỗ thì không có điện nước sinh hoạt, cũng không có đất sản xuất. Tái định cư xem như là mất tất.

- Như mấy căn nhà tái định cư của những hộ trong khu bảo tồn Cát Bà (Hải Phòng) chẳng hạn. Nhà nhìn cũng đẹp mã đấy, nhưng cống thoát nước lại cao hơn nền nhà, nên nước thải cứ chảy ngược vào nhà.

- Thấy nước thải chảy ngược vào nhà chắc nước mắt cũng chạy ngược vào trong.

- Chưa hết đâu. Những điều kiện tối thiểu cũng chẳng có. Tuy có nhà nhưng lại không có nhà bếp lẫn nhà vệ sinh.

- Thế là đúng rồi. Không có nhà bếp thì không có chỗ nấu nướng, không có chỗ nấu nướng thì không có việc ăn uống. Không ăn uống thì không cần nhà vệ sinh để giải quyết là lẽ dĩ nhiên rồi.

- Té ra đã không xây nhà bếp thì không xây nhà vệ sinh là vì thế.

- Chứ sao. Nếu xây nhà bếp mà không xây nhà vệ sinh thì là bi kịch. Còn xây nhà vệ sinh mà không xây nhà bếp thì gọi là trêu ngươi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem