Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ảnh minh họa.
Chiều 17.5, sau khi phụ mẹ làm việc nhà xong, Quang (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) xin đi chơi cùng hai em nhỏ vừa đi học về.
Loay hoay công việc nhà, đến tối không thấy các con về ăn cơm, người mẹ liền đi tìm khắp xóm nhưng vẫn không gặp. Nhiều người xung quanh cùng tỏa đi tìm.
Khi đến ao nước cách nhà chừng 200m, mọi người phát hiện áo quần và mấy đôi dép các em để trên bờ nên tri hô, cùng nhau lặn xuống cứu nhưng đã muộn.
Khi vớt lên, thi thể 3 anh em đã lạnh cứng, tử vong. Trong đêm, gia đình và người thân đưa các em về nhà lo hậu sự trong sự đau đớn tột cùng.
Theo địa phương, gia đình các em rất nghèo. Người mẹ ở nhà làm thuê làm mướn, còn ba đi làm ăn xa ở tỉnh Lâm Đồng chưa kịp về.