3 kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất nước Nga

Thứ năm, ngày 23/09/2021 06:33 AM (GMT+7)
Mới đây, một vụ xả súng tại trường Đại học bang Perm đã khiến 6 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một vụ việc kinh hoàng như vậy xảy ra tại đất nước Nga.
Bình luận 0

Sáu người, trong đó có năm phụ nữ, đã thiệt mạng sau vụ nổ súng ở một trường đại học của Nga. Tay súng 18 tuổi có tên Timur Bekmansurov được cho là đã gây ra vụ giết người đẫm máu tại Đại học bang Perm ở vùng núi Ural của nước này.

Trên thực tế, tại nước Nga đã từng xảy ra rất nhiều những vụ thảm án tương tự. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua ba trong số những vụ giết người ghê rợn nhất từ trước đến nay ở quốc gia này.

Alexander Spesivtsev

3 kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất nước Nga - Ảnh 1.

Alexander Spesivtsev bị tòa án phán quyết là mất trí và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Ảnh: murderpedia.org

Alexander Spesivtsev đã có một tuổi thơ đầy khó khăn. Sau quãng thời gian dài bị lạm dụng tình dục bởi người cha nghiện rượu của mình, Alexander dần trở nên méo mó về mặt nhân cách. Hắn ta, cùng với mẹ của mình, trở thành một bộ đôi giết người không ghê tay, được mệnh danh là "Kẻ sát nhân Siberia".

Lyudmila sẽ có nhiệm vụ dụ các nạn nhân về nhà, nơi Alexander tra tấn và giết họ.

Vào năm 1997, sau khi ra tay hạ sát 3 cô gái, cả hai mẹ con đã bị cảnh sát phát hiện ra và bắt giữ. Spesivtsev thú nhận đã sát hại 19 trẻ em nhưng chỉ bị kết tội 4 vụ giết người. Hiện hắn ta đang trải qua các cuộc kiểm tra tâm thần thường xuyên.

Cảnh sát tin rằng số nạn nhân thực sự của hắn phải lên đến vài chục người.

Mẹ của Alexander bị kết án chung thân vì tội dụ dỗ các cô gái đến căn hộ, tuy nhiên sau đó bà ta đã được thả vào năm 2008 vì hành vi cải tạo tốt.

Irina Gaidamachuk

3 kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất nước Nga - Ảnh 2.

Irina Viktorovna Gaidamachuk bị bắt sau khi đã giết ít nhất 17 phụ nữ lớn tuổi ở Sverdlovsk Oblast từ năm 2002 đến 2010. Ảnh: murderpedia.org

Irina Gaidamachuk được biết đến là nữ sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất nước Nga. Lúc đầu, cảnh sát không thể tìm ra cô ta vì nghĩ rằng thủ phạm là một người đàn ông.

Gaidamachuk thường nhắm đến đối tượng người cao tuổi, cô ta luôn cướp tài sản và giết chết họ, thậm chí nữ đồ tể còn được biết đến với tên gọi "Quái vật Krasnoufimsk".

Lần đầu tiên gây án của Gaidamachuk là khi cô ta giúp một bà lão qua đường. Ngay khi đến chỗ vắng, cô liền dùng một chiếc búa để đập vào đầu nạn nhân, sau đó bỏ trốn với 20 bảng Anh.

Kể từ thời điểm đó, Gaidamachuk liên tục giết người. Kẻ sát nhân lén lút rình rập các khu phố ở Krasnoufimsk với một chiếc búa trong túi xách.

Gaidamachuk bị bắt vào năm 2010, cô ta bị kết án 17 tội danh giết người và một tội cố sát.

Anatoly Slivko

3 kẻ sát nhân gây ám ảnh nhất nước Nga - Ảnh 3.

Nạn nhân của Anatoly Slivko thường là những bé trai khoảng 15 tuổi. Ảnh: murderpedia.org

Anatoly Slivko là một đứa trẻ bất hạnh, hắn ta thường xuyên làm ướt giường vì chứng não úng thủy. Khi còn nhỏ, quê hương của hắn đã bị phát xít Đức ném bom. Thậm chí, Slivko còn bị chính những người lính lạm dụng tình dục bằng súng.

Sau đó Anatoly Slivko gia nhập quân đội nhưng gặp khó khăn trong việc hòa nhập.

Vốn là một người đồng tính, nhưng do những dị nghị của xã hội nên hắn đã kết hôn với một người phụ nữ và phải chống chọi với chứng rối loạn cương dương.

Slivko trở thành một con quái vật khi bắt đầu điều hành một câu lạc bộ ở Nevinnomyssk những năm 1960.

Nạn nhân đầu tiên của hắn là một cậu bé 15 tuổi, hắn đã treo cổ cậu bằng thòng lọng. Sau đó, hắn ta chặt nhỏ thi thể của đứa trẻ và đốt trụi.

Slivko tiếp tục hoành hành trong hai thập kỷ cho đến khi bị cảnh sát bắt.

Kẻ giết người man rợ đã bị hành quyết bằng một phát đạn vào đầu.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem