Thế Hiển
Thứ sáu, ngày 07/07/2023 06:15 AM (GMT+7)
Niềm vui của sự hội ngộ sẻ chia, nỗi xúc động của những tâm hồn đồng cảm, sự hạnh phúc khi lan tỏa yêu thương,... Những mảnh ghép cảm xúc đã tạo nên “bức tranh nhân ái” qua 18 tuần tổ chức của “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Đã 4 tháng nay, con phố Phạm Văn Bạch (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) dường như trở nên nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn vào mỗi dịp thứ Bảy cuối tuần. Trong trái tim của mỗi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương giờ đây đang hiện hữu một nơi họ khát khao trở về sau một tuần vất vả. Trải qua 18 tuần liên tiếp được tổ chức, những suất cơm miễn phí của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã đồng hành cùng bà con nghèo trên chặng đường vượt qua gian nan trước những ngày tháng khốn khó.
Đến với Phiên Chợ Trái Tim đón nhận những suất cơm nghĩa tình từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, mỗi người đều không giấu được nỗi háo hức mong chờ. Đó là một cảm giác thân thuộc đến lạ, giữa nơi đất khách quê người, trước ngày tháng khó khăn thử thách khiến lòng nặng trĩu, Phiên Chợ Trái Tim vẫn ở đó, là nơi bà con được an ủi, vỗ về. Tại đây, từng có nước mắt của sự cảm động đã rơi và cũng có những nụ cười của niềm hạnh phúc được nở trên môi mọi người.
Vẫn còn nhớ như in trong ký ức của mình về ngày đầu tiên đến dùng bữa tại Chương trình, ông Hoàng Thiết (phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) bồi hồi giãi bày: “Tôi thật sự rất xúc động mà không biết nói làm sao, ở đây các anh chị cho chúng tôi bữa cơm đã là quý lắm rồi, nhưng cách mà các cháu, các anh chị đối đãi chúng tôi quả thật quá chu đáo, tận tình như người trong nhà với nhau vậy. Điều đó làm tôi thấy được nhẹ lòng biết bao khi nhận được tình người bình dị mà rất đáng trân trọng”.
“Cái tình người” đó đến từ sự kết nối của những trái tim, từ trong những nhịp đập thổn thức khát khao được sẻ chia, được mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội. Khi những trái tim ấy chạm đến nhau, sự gặp gỡ đó tạo thành một cộng đồng những người cùng chung một mục tiêu cho đi, mà ở đó, chính họ cũng nhận lại được rất nhiều. Nhận lại được niềm vui của bà con đến nhận cơm, nhận được tiếng cười của những người có tâm hồn đồng điệu, nhận lại những yêu thương nhiều vô kể.
Vượt gần 20 cây số để đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”, chị Hoàng Phương Liên (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Chính sự sẻ chia giữa người với người đã khiến quãng đường dù xa cũng hóa gần. Yêu thương giúp con người ta vượt qua những trở ngại, với mình đó là về khoảng cách. Chính vì thế, khi lan tỏa tình cảm đó đến với bệnh nhân và người thân của họ, mình tin chắc rằng nó cũng sẽ giúp họ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn mà họ đối diện”.
Những mảnh ghép cảm xúc tưởng chừng như đối lập giữa vui và buồn ấy lại dung hòa và kết nối chặt chẽ với nhau trong tổng thể của “bức tranh nhân ái”. Đó là bức tranh mà mỗi “họa sĩ” cùng tham gia đều mong muốn được tiếp tục tô vẽ, với những màu sắc tươi sáng đầy rực rỡ của hy vọng, lấp dần những sắc tối xám ưu buồn để mang đến niềm tin cho một tương lai phía trước.
Trước khi Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 19 diễn ra vào thứ Bảy (8/7), thân mời quý bạn đọc cùng ngắm nhìn lại những “mảnh ghép” của bức tranh “Bữa Cơm Yêu Thương”.
Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 19 diễn ra vào thứ Bảy (8/7) tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Bữa sáng với 400 suất xôi sáng ăn kèm chả nóng được trao lúc 6h.
- Bữa trưa với 700 suất cơm thực đơn: Thịt rim tiêu, tôm rang lá chanh, bí xanh luộc và canh ngao mồng tơi được trao lúc 10h30.
Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.