Ảnh: "Nông dân nhí" mướt mồ hôi trên vườn, ao

Công Xuân Thứ bảy, ngày 11/06/2016 13:00 PM (GMT+7)
Cùng với nhiều hoạt động rèn luyện khác, hơn 100 học sinh ở Quảng Ngãi tham gia "Học kỳ Quân đội" được thử sức với công việc của người nông dân thật thụ, như: Trồng, tưới nước, chăm sóc... cho cây rau màu.
Bình luận 0

img

Tập gieo hạt trồng rau.

Trưa 11.6, cũng là lúc bước sang ngày thứ 2 của "Học kỳ Quân đội" có chủ đề "Thép đã tôi thế đấy", do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Sở GD-ĐT và BCH quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại Đại đội huấn luyện, Trung đoàn 887, ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).

img

Cùng nhau tưới nước.

Đăng ký tham gia "Học kỳ Quân đội" đợt này có 135 học sinh bậc tiểu học và THCS ở các trường trong tỉnh. Cùng với nhiều hoạt động rèn luyện khác, các em tham gia sẽ được thử sức với công việc của người nông dân, như: Trồng trọt, tưới nước, chăm sóc cho cây rau màu, ao cá...

Nhiều em khi được hỏi đều bày tỏ "mệt nhưng vui, và giờ càng hiểu hơn công việc của người nông dân vất vả như thế nào".

Được biết "Học kỳ Quân đội" đợt này kéo dài từ ngày 10-16.6. Trước đó vào tháng 5.2016,  đợt đầu tiên được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, với sự tham gia của 72 em học sinh có độ tuổi từ 10-15. Đây là "Học kỳ Quân đội" thứ 7  kể từ lần đầu tiên từ năm 2013 đến nay do Tỉnh đoàn tổ chức.
 

img

"Ơ, thùng của tớ bị thủng mất rồi".

img

Nhổ cỏ cho vườn rau.

img

Bữa cơm sau buổi lao động vất vả.

img

Nào, cùng chơi bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem