Ảnh: Sương mù bao phủ, Hà Nội như biến thành London

Triệu Quang Thứ tư, ngày 02/12/2015 11:12 AM (GMT+7)
Sương mù trắng xóa bao phủ dày đặc khiến nhiều người lầm tưởng đang ở xứ sở sương mù London của nước Anh.
Bình luận 0

Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài (Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương), đây là hiện tượng sương mù bức xạ thường xuất hiện vào thời điểm đầu đông. Sương mù hình thành trong những ngày trời ít hoặc quang mây, lặng gió về đêm và sáng.

Hiện tượng sương mù tại Hà Nội kéo dài đến khoảng 10 giờ sáng. Khi nắng lên, sương tan dần.

img

 Sáng 2.12, một màn sương mù trắng xóa bao phủ Hà Nội.

img

 Nhiều người ra đường vào lúc sáng sớm cảm thấy ngỡ ngàng vì đã hơn 7 giờ sáng nhưng trời vẫn như sẩm tối.

img

Khung cảnh mờ ảo khiến nhiều người nghĩ rằng Hà Nội giống như xứ sở sương mù London.

img

Sương mù bao phủ trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội).

img

Một tòa nhà cao tầng trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) ẩn hiện trong sương mù.

img

Hai tòa nhà cao tầng trong khu đô thị Cổ Nhuế gần như mất nóc.

img

 Rất khó để nhận ra nóc của những tòa nhà cao tầng do bị sương mù bao phủ dày đặc.

img

Cầu Long Biên lúc 7 giờ sáng.

img

Thời điểm hơn 9 giờ sáng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bị một lớp sương mù mỏng bao phủ.

img

Tại các hồ nước, tình trạng sương mù càng dày đặc hơn. Hồ Tây lúc hơn 8 giờ sáng.

img

 Một chiếc thuyền vớt rác của công nhân môi trường trên hồ Tây ẩn hiện trong sương sớm.

img

Hồ Trúc Bạch gần đó cũng trong tình trạng tương tự. Rất khó để nhận ra những ngôi nhà ở ven hồ.

img

Một du khách miền Nam ra Thủ đô du lịch dừng chân ghi lại hình ảnh thú vị về sương mù ở Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem